Miguel Doura là một họa sĩ tự do, sống tại vùng rừng Mar de las Pampas, Argentina. Điều đặc biệt ở người nghệ sĩ yêu thiên nhiên, dám dấn thân và cống hiến này là những sáng tác của ông đều thực hiện ở dãy núi Aite Nani, Aconcagua (Argentina), nơi có độ cao 4.300m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình luôn ở mức âm 25 độ C.
Miguel Doura vẽ tranh trên đỉnh núi Aite Nani |
Trong thời gian 14 năm, Miguel Doura đã vẽ hàng trăm bức tranh bằng sơn dầu hoặc than chì, mô tả cuộc sống thiên nhiên ở nơi mà chỉ có ông với bầu trời đầy mây vờn quanh đỉnh núi băng tuyết, về đêm những chòm sao lung linh sắc màu sà xuống thấp như thể với tay tới được...
Miguel Doura gom tất cả số tranh của mình lập một phòng trưng bày mang tên con tàu thám hiểm Nautilus trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Hai vạn dặm dưới đáy biển" của nhà văn Pháp Julio Verne. Lý do là bởi phòng trưng bày tranh của Miguel nằm ở khu cắm trại Plaza del Mulas có độ cao 1500m.
Thời gian mở cửa phòng tranh khoảng 90 ngày, từ tháng 12 đến hết tháng 2 hàng năm. Đây được xem là khoảng thời gian thời tiết trên núi tốt nhất. Những tháng còn lại trong năm, Miguel chất số kiệt tác của mình lên lưng 8 con la rồi quay xuống thành phố Puente del Inca.
Miguel Doura được trao chứng nhận Kỷ lục Guinness cho phòng tranh độc đáo của ông |
Không phải lúc nào cũng có khách đến thăm quan phòng trưng bày, tuy nhiên ở độ cao này khá nhiều khách là nhà leo núi, nhà thám hiểm đến từ khắp nơi trên thế giới- từ Alaska đến Nam Mỹ hoặc từ châu Âu đến Kamchatka. Thậm chí, nhà du hành vũ trụ Mỹ Dominic L. Pudwill Gorie, người bốn lần thực hiện nhiệm vụ trên trạm ISS từ năm 1998-2008 từng đến chiêm ngưỡng phòng tranh của Miguel.
Một số tác phẩm của họa sĩ Miguel Doura |