| Hotline: 0983.970.780

Tết đoàn viên của người tù oan hơn 40 năm mang tiếng nghi án giết vợ

Thứ Hai 05/02/2018 , 10:05 (GMT+7)

Ngày ông Mưu Quý Sường, sinh năm 1944, trú ở thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) được minh oan, gia đình ông đã làm 70 mâm cỗ để mời dân làng.

18-22-32_nh-1-vo-2-v-con-tri-cm-di-nh-ong-suong-trong-buoi-xin-loi
Bà Vi Thị Cú và con trai cầm di ảnh ông Sường trong buổi xin lỗi

Hơn 40 năm qua, ông Sường dính nghi án giết vợ và phải đi tù hơn 11 năm dù không có kết luận điều tra cũng không có phiên tòa nào diễn ra. Những ngày cận tết này, không khí vui vẻ, đầm ấm đã trở lại ngôi nhà mà cách đây hơn 40 năm, ông Sường bị bắt đi giữa tiếng gào khóc của 2 đứa con nhỏ.
 

1. Vào một ngày trung tuần tháng 9/1977, ông Sường trở về nhà sau khi hoàn tất các công việc được giao ở HTX Trù Hựa. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành khi ông gọi mãi không thấy người vợ trẻ trả lời. Tìm kiếm cả buổi, ông Sường đau đớn phát hiện thi thể bà Hoàng Thị Múi dưới con suối gần nhà. Nghĩ rằng, vợ mình bị ngã và thiệt mạng khi gánh phân ra đồng có đi qua cầu tre bắc ngang con suối, ông Sường cùng người thân đưa thi thể bà Múi về lo hậu sự.

Khi thi thể người vợ trẻ chưa được khâm liệm, đám tang chưa kịp tổ chức thì cơ quan công an (CQCA) bất ngờ ập đến nhà đọc lệnh bắt ông Sường. Tại thời điểm cay nghiệt đó, 2 người con của ông, con gái lớn mới 5 tuổi còn cậu con trai út thì vừa tròn 6 tháng. Các cháu còn quá nhỏ để có thể cảm nhận bi kịch đang ập xuống gia đình mình.

Ông Sường bị bắt trong tiếng gào khóc thảm thiết của 2 con nhỏ, còn thi thể người vợ nằm nguội lạnh ở giữa nhà. CQCA đưa ông đến trạm tạm giam Kế. Suốt 7 năm 4 tháng bị giam giữ tại đây, không kết luận điều tra và cũng không có một phiên tòa nào diễn ra. Thời gian ở tù, ông Sường được phân làm buồng trưởng. Một điều không may lại ập đến với ông là trong buồng giam xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau. Ông Sường nhanh chóng bị khởi tố và bị xử 4 năm tù giam.

Bị giam hơn 11 năm, ông Sường được ra tù mà không biết mình có phạm tội giết vợ hay không!? Ngày ra tù, ông trở về quê thì nhà cửa, đất đai bị tan hoang, 2 đứa con của ông được người thân mang sang Trung Quốc nuôi dùm. Với hai bàn tay trắng ông vật lộn để mưu sinh và lương tâm vẫn đau đớn vì bị gán cái mác “giết vợ”.
 

2. Tất cả tưởng chừng như quay lưng với ông Sường thì có một người phụ nữ đã gạt bỏ đi tất cả để mang lòng yêu thương ông bằng một tình yêu chân thành, không vụ lợi. Bà là Vi Thị Cú, trú cùng xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, cũng có hoàn cảnh éo le khi chồng mất sớm, một mình nuôi bốn con nhỏ.

Chung sống dưới một mái nhà, có thêm 2 người con chung, bà Cú là người thấu hiểu hết sự day dứt của ông Sường với cái chết của người vợ cả. Suốt nhiều năm trời, bà Cú ròng rã cùng người chồng khốn khổ gõ cửa khắp các cơ quan công quyền kêu oan.

Tuy nhiên, các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Bắc Giang đều cho rằng, vụ việc của ông Sường đã hết thời hiệu để xem xét yêu cầu giải quyết oan sai và bồi thường. Bất lực, ông Sường suy sụp tinh thần rồi sinh bệnh và qua đời vào năm 2013. Ông chết vào đúng ngày cưới đứa con gái út của mình với bà Cú.

Chia sẻ với PV, bà Cú cho biết: “Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông Sường đã dặn dò tôi tiếp tục kêu oan và mong một ngày nào đấy sẽ thực hiện được để các con, các cháu không phải mang tiếng với người đời".

Cuối cùng, với những chứng cứ thuyết phục do gia đình ông Sường cung cấp, CA tỉnh Bắc Giang đã phải ra quyết định đình chỉ vụ án vì "hành vi của bị can Mưu Quý Sường không cấu thành tội phạm giết người" và tổ chức buổi xin lỗi đối ông Mưu Quý Sường tại UBND xã Trù Hựu vào ngày 29/1/2018.
 

3. Tết này là cái Tết đầu tiên, ông Sường được “minh oan” sau hơn 40 năm mang tiếng với người đời về nghi án ông giết vợ. Người con trai cả của ông Sường là anh Mưu Văn Thắng, năm nay đã 43 tuổi cũng lần đầu tiên được trở về quê hương, kể từ khi được người quen đưa sang nuôi giùm ở Trung Quốc. Cầm trên tay di ảnh của người cha quá cố, thông qua người phiên dịch anh Thắng mới hiểu hết sự cay nghiệt của nghi án mà cha anh phải chịu đựng.

18-22-32_nh-2-gi-dinh-ong-suong-duoc-tng-ho-chuc-mung
Gia đình ông Sường được tặng hoa chúc mừng

Tại lễ minh oan, Đại tá Dương Ngọc Sáu, PGĐ CA tỉnh Bắc Giang, nói rằng, ông được "phân công thay mặt các cơ quan tố tụng của tỉnh xin lỗi công khai" gia đình ông Sường. Đại diện CA tỉnh Bắc Giang thừa nhận việc "bắt ông Sường là sai". Vì ông Sường đã mất, lời xin lỗi được gửi tới người đại diện hợp pháp. Trong 10 phút phát biểu, ông Sáu còn cho hay việc bồi thường sẽ sớm được giải quyết.

Ngày ông Sường được minh oan, gia đình ông đã mở tiệc khao làng. Mưu Quý Lợi, 28 tuổi, con trai ông Sường không giấu nổi niềm vui: Gia đình em vừa làm 70 mâm cỗ để mời dân làng công bố thông tin bố em được minh oan về nghi án giết vợ. Em tin linh hồn ông sẽ được siêu thoát nên tết này đại gia đình em ăn tết to hơn, vui hơn mọi năm rất nhiều.

"Chiều 28 tết, em sẽ mổ tiếp con lợn hơn 1 tạ và gói 200 bánh chưng để đón tết. Em làm nghề chạy xe ô tô dịch vụ, bình thường mùng 3 tết là em đi làm nhưng năm nay sẽ nghỉ đến sau ngày Rằm Tháng Giêng mới đi làm để ăn tết, một cái Tết Đoàn Viên trọn vẹn niềm vui”, Mưu Quý Lợi chia sẻ.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm