| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Tạm biệt cuộc soán ngôi vĩ đại

Thứ Tư 27/04/2016 , 06:30 (GMT+7)

Rốt cuộc, Tottenham vẫn chưa phải Man Utd năm 1996 hay Man City năm 2012, họ sảy chân ngay trước thời điểm Leicester gặp toàn đối thủ khó nhằn.

Nếu thắng West Brom, Tottenham sẽ chỉ kém Leicester 5 điểm. Trong 3 vòng cuối, “Bầy cáo” gặp toàn đối thủ khó nhằn là Man Utd, Everton và Chelsea. Nếu đội bóng của Ranieri thua 2/3 trận này, đồng thời “Gà trống” toàn thắng, ngôi đầu bảng sẽ thuộc về đại diện thành London.

Nhưng Harry Kane cùng các đồng đội đã không thể đợi đến lúc Leicester sảy chân. Họ tự bắn vào chân mình khi để West Brom cầm hòa rạng sáng qua, qua đó khiến khoảng cách giữa hai đội lên tới 7 điểm. Thay vì phải có ít nhất 5 điểm/3 trận mới chắc chắn vô địch, Leicester giờ chỉ cần 3 - ngang bằng một trận thắng. Khả năng đảo ngược thế cờ của Tottenham gần như không còn.

Đáng tiếc hơn, người khiến Tottenham bỏ dở cuộc đua lại là những ngôi sao đã liên tục tỏa sáng trong thời gian qua. Harry Kane ghi 7 bàn/4 trận gần nhất nhưng lại không thể tìm thấy mành lưới West Brom lần nào. Eriksen cũng vậy. Chân chuyền chính trong 2 chiến thắng hoành tráng trước Man Utd và Stoke City không biết làm gì khác ngoài ôm đầu tiếc nuối khi sút phạt, đưa bóng chạm xà ngang.

Buồn hơn cả là thủ môn đội trưởng Hugo Lloris. Người để lọt lưới ít nhất giải Ngoại hạng (chỉ tính các thủ thành bắt từ 10 trận trở lên) mắc sai lầm đáng trách trong việc chọn điểm rơi và để West Brom có bàn gỡ quý giá.

Tottenham có lẽ sẽ không trở thành Man Utd năm 1996 hay Man City năm 2012, những kẻ soán ngôi vĩ đại trong lịch sử giải Ngoại hạng. Ở các năm ấy, hai đội bóng thành Manchester bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp dẫn trước lần lượt 12 và 8 điểm nhưng rồi vẫn đăng quang vào cuối mùa.

“Gà trống” vào nhiều lúc, chỉ kém Leicester 5 điểm - ít hơn Man Utd và Man City năm xưa. Điều khác biệt là họ không biết tận dụng cơ hội mỗi khi đối phương sảy chân. Ngày 2/1, Leicester hòa Bournemouth thì một ngày sau, Tottenham chia điểm với Everton. Ngày 1/3, Leicester bị West Brom cầm chân thì 24 tiếng sau đó, Tottenham thua West Ham.

Xem thêm
Tác giả Lê Vi Thủy đoạt giải nhất ‘Truyện ngắn Sông Hương’

Tác giả Lê Vi Thủy đến từ tỉnh Gia Lai được vinh danh ở vị trí cao nhất cuộc thi 'Truyện ngắn Sông Hương 2024’ vừa tổng kết, trao giải tại thành phố Huế.

Sức sống làng chài sau một cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Sức sống làng chài khi một trận bão biển kinh hoàng, được đạo diễn Phương Điền mô tả thuyết phục qua bộ phim 'Mẹ biển' dài 45 tập, phát sóng trên sóng VTV1.

Khởi đầu bứt phá, du lịch Quảng Ninh hứa hẹn ‘bùng nổ’

Với việc triển khai đầu bộ các giải pháp với chuỗi các chương trình, hoạt động, du lịch Quảng Ninh được kỳ vọng 'bùng nổ' trong thời gian tới.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.