| Hotline: 0983.970.780

Doanh nhân Đồng Kỵ "vác bị ăn mày"

Thứ Sáu 10/06/2011 , 08:45 (GMT+7)

"Lãi suất mấy chục phần trăm, cộng thêm trượt giá mười mấy phần trăm, lãi như buôn ma túy cũng không gỡ được. Cứ đà này, doanh nghiệp chúng tôi không khéo vác bị đi ăn mày hết" - một DN tên tuổi tại thủ phủ đồ gỗ - làng nghề Đồng Kỵ chán nản nói.

"Lãi suất mấy chục phần trăm, cộng thêm trượt giá mười mấy phần trăm, lãi như buôn ma túy cũng không gỡ được. Cứ đà này, doanh nghiệp chúng tôi không khéo vác bị đi ăn mày hết" - một DN tên tuổi tại thủ phủ đồ gỗ - làng nghề Đồng Kỵ chán nản nói.

Nửa năm tăng lãi ba lần

Làng nghề Đồng Kỵ thuộc TX Từ Sơn (Bắc Ninh), một đại công trường sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ lớn nhất miền Bắc. Vào lúc đỉnh điểm, lực lượng lao động tại đây lên tới hàng nghìn người với doanh thu mỗi năm xấp xỉ 300 tỉ đồng (cao hơn thu ngân sách toàn tỉnh Lai Châu năm 2010 với 250 tỷ đồng).

Đồng Kỵ được mệnh danh là làng giám đốc khi có tới gần 200 doanh nghiệp tư nhân, hàng nghìn chủ kinh doanh đồ gỗ, sản xuất và tiêu thụ 80% sản phẩm cho làng nghề, trong đó 70% sản phẩm xuất khẩu. Với một bề dày truyền thống và tiềm lực kinh tế lớn mạnh vậy, những tưởng Đồng Kỵ có thể vượt qua mọi “cơn bão” lãi suất, lạm phát. Nhưng không, rốt cuộc “con tàu Titanic Đồng Kỵ” dù không bị đắm, song cũng đành chấp nhận cảnh “thả neo” hoạt động cầm chừng bởi càng làm to càng thua lỗ.

Về Đồng Kỵ những ngày này, ai nấy đều cảm nhận được không khí ảm đạm. Ghé vào cửa hàng đồ gỗ của gia đình anh Nguyễn Văn Chất đúng lúc anh và cô em gái đang bàn nhau sáp nhập hai cơ sở sản xuất lại để tiếp tục làm ăn, nếu không với tình hình lãi suất cao ngất ngưởng như hiện nay, để đơn lẻ không biết hoạt động cầm chừng được bao lâu? Anh Chất cho biết, đầu năm 2011, công ty anh vay được 900 triệu đồng từ NH Công Thương chi nhánh Từ Sơn với thời hạn một năm. Mặc dù lãi suất ghi trong hợp đồng là 16%/năm, nhưng từ đầu năm đến nay NH đã ba lần tăng lãi suất lên 18% rồi 19% với lý do khách hàng cùng chia sẻ khó khăn với NH. Lôi từ trong tủ ra tờ giấy nộp tiền lãi tháng 5, anh Chất nhăn nhó bảo lãi suất anh phải trả tháng vừa rồi đã là 20,5%/năm. Anh tâm sự, nếu lãi suất cứ cao như vậy chắc anh phải bán bớt một cơ sở sản xuất để trả nợ rồi sáp nhập với cô em chứ không kiếm đâu ra tiền trả lãi.

Nhiều DN kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ khác tại Đồng Kỵ cũng đang kêu như vạc vì lãi suất cứ tăng vùn vụt mà giá bán sản phẩm lại dậm chân tại chỗ. Mặt khác, thấy các NH tăng lãi suất, rồi điện, xăng dầu tăng giá nên các loại gỗ đầu vào phục vụ sản xuất cũng đồng loạt “té nước theo mưa”. Ngay cả nhân công lao động cũng đòi tăng lương vì tiền công hàng ngày không đủ chi tiêu, sinh hoạt.

Theo chủ DN Đồ gỗ mỹ nghệ Duy Văn - Vũ Bích Thương, cho dù NH tăng lãi suất bao nhiêu đi chăng nữa, song những người luôn trong tình cảnh khát vốn quay vòng như gia đình chị chẳng dám hé răng nửa lời. Chị lý giải, lãi suất có tăng nhưng cũng phải cố mà vay để chi trả cho công nhân rồi mua gỗ nguyên liệu giữ mối khách hàng. “Nếu ai có ý định “kháng cự”, không chấp hành việc tăng lãi suất của NH, sau này NH trở mặt, họ “hành” trở lại, không cho vay nữa thì chỉ còn nước đóng cửa hàng đi làm thuê”- chị Thương ngán ngẩm nói.

Lớn giảm nửa, bé cầm chừng

Theo thống kê sơ bộ của UBND phường Đồng Kỵ, từ năm 2008 đến nay, doanh số sản xuất của làng nghề Đồng Kỵ giảm tới 50% so với năm 2000 - 2006. Và đến thời điểm cơ cực này, những cơ sở, công ty, HTX sản xuất lớn đều thu hẹp quy mô xuống chỉ còn một nửa, thậm chí chỉ bằng 30 - 40% so với lúc thịnh vượng. Còn các DN vừa và nhỏ tại Đồng Kỵ đồng loạt chuyển sang hoạt động cầm chừng hoặc gia công cho các cơ sở lớn.

Nguyên nhân khiến làng nghề Đồng Kỵ trở nên ảm đạm như hiện nay, theo ông Dương Văn Thành, một chủ cơ sở sản xuất gỗ thì do lãi suất NH vừa quá cao lại không vay được. Ông Thành cho hay, từ khi thành lập cở sở sản xuất đồ gỗ năm 1998, đến nay ông đã gắn bó với NH Công thương được 13 năm. Nhưng bắt đầu từ năm 2007, số tiền NH cho vay cứ giảm dần theo từng năm. Năm ngoái, ông Thành vay mãi mới được 700 triệu đồng, mua vài khối gỗ đã hết tiền. Đến kỳ đáo hạn nợ, NH thông báo trả xong gốc sẽ làm thủ tục cho vay tiếp. Nhưng khi ông Thành vừa trả cả gốc lẫn lãi NH bỗng quay sang “đánh tháo” thông báo hết tiền khiến ông tưng hửng như mèo mất đuôi.

Nếu lãi suất vẫn tiếp tục “phi mã” như hiện nay, ông Kim cho biết sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô sản xuất hoặc chuyển sang liên kết hoạt động cầm hơi để giữ mối khách hàng.

Ông Thành hậm hực: “Không hiểu nguyên nhân vì sao NH lại thắt chặt cho vay đến vậy trong khi gia đình nhà tôi có hẳn hai cơ sở sản xuất gỗ lừng lững tại Từ Sơn, định giá cũng ngót nghét 10 tỉ đồng thế chấp. Hơn nữa, từ khi gắn bó với NH đến nay chưa khi nào tôi sai hẹn trả lãi. Vậy tại sao NH lại không cho vay tiếp nữa?”. Cho đến tận bây giờ, đi đâu ông Thành cũng dò hỏi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời đích đáng. Đuối thế, vừa rồi ông Thành bất đắc dĩ đành giải thể công ty, chuyển sang hoạt động theo quy mô hộ gia đình để chờ ngày hồi phục.

Giám đốc Đàm Kim, chủ Cty Đồ gỗ Mỹ nghệ 27/7 Bắc Ninh, một doanh nhân buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ có tầm cỡ ở Từ Sơn nói với chúng tôi, kể từ ngày NH tăng lãi suất, hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở ông gặp khó khăn bội phần. Ông cho biết, hiện nay giá 1m3 gỗ hương đã tăng tới 20%, gỗ gụ cũng tăng 15%… Đầu vào tăng, cộng lãi suất tăng lên đến 20 - 24% như hiện nay ,nếu DN làm càng lớn thì càng lỗ nặng.

 "Vay ngân hàng với lãi suất hai mấy phần trăm, cộng với lạm phát mười mấy phần trăm nữa, có lãi như đi buôn ma túy cũng không gỡ được" - ông Kim chán nản. Để bảo toàn “tính mệnh”, hiện cơ sở của ông Kim đã cắt giảm 80% nhân công, từ 60 người chỉ còn lại 10 người để hoàn thành nốt những hợp đồng đã ký rồi nghe ngóng tình hình.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm