| Hotline: 0983.970.780

102 phần quà dành cho các hoàn cảnh khó khăn

Thứ Ba 14/01/2025 , 17:34 (GMT+7)

Chiều 14/1, tại UBND xã Liên Vị, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, 102 phần quà Tết đã được các cơ quan, đơn vị trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

102 phần quà gửi đến các hoàn cảnh khó khăn ở TX Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Thành.

102 phần quà gửi đến các hoàn cảnh khó khăn ở TX Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Thành.

Chiều 14/1, tại UBND xã Liên Vị, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai chủ trì, phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025, chăm lo Tết cho nhân dân ở khu vực biên giới biển TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025), 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là chương trình được triển khai thực hiện hằng năm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, hải đảo đón xuân vui tươi, lành mạnh với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; tăng cường thêm tình cảm đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Theo đó, đã có 102 suất quà với giá trị 51 triệu đồng dành tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” trên địa bàn 5 xã, phường biên giới biển. Qua đó xây dựng tình cảm đoàn kết gắn bó, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đức Luận (92 tuổi, xã Tiền Phong, TX Quảng Yên) chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi, được sự quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp, các phần quà là tình cảm trân quý mà người dân chúng tôi được nhận trong dịp Tết đến, xuân về".

Xem thêm
‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...

Bình luận mới nhất