| Hotline: 0983.970.780

Ấm áp trong màn mưa với dòng người về quê tránh dịch

Thứ Năm 07/10/2021 , 18:10 (GMT+7)

Dòng người rời tâm dịch phía Nam về quê mờ tỏ trong màn mưa nặng hạt. Có những tấm lòng đã truyền hơi ấm tình thương khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình…

Những ngày gần đây, hàng đoàn người chở nhau trên xe máy ùn ùn rời các tỉnh phía nam để về quê hương miền Trung.

Dòng người về quê tránh dịch xuyên màn mưa qua địa phận Quảng Bình. Ảnh: N.T

Dòng người về quê tránh dịch xuyên màn mưa qua địa phận Quảng Bình. Ảnh: N.T

Dọc dài mảnh đất miền Trung, hướng về phương Bắc, từng đoàn người đội mưa, nối đuôi nhau di chuyển bằng xe máy kéo dài không dứt.

Dòng người về quê tránh dịch xuyên màn mưa qua địa phận Quảng Bình. Ảnh: N.T

Dòng người về quê tránh dịch xuyên màn mưa qua địa phận Quảng Bình. Ảnh: N.T

Không có xe nào đi một mình mà gần như trên đó là cả gia đình: bố, mẹ, con nhỏ và hành lý mang theo.

Cán bộ CSGT trao qùa cho bà con khi qua chốt. Ảnh: N.T

Cán bộ CSGT trao qùa cho bà con khi qua chốt. Ảnh: N.T

Chặng đường dài gió, bụi, sương, mưa… đã bào mòn sức lực của người cầm lái. Gió, mưa cũng làm tả tơi những tấm áo mưa hay chiếc mũ bảo hiểm đứt quai bay lăn lóc phía sau…

Những suất cơm tình nghĩa được kịp thời đưa đến để trao cho bà con. Ảnh: N.T

Những suất cơm tình nghĩa được kịp thời đưa đến để trao cho bà con. Ảnh: N.T

Chốt kiểm soát phía nam tỉnh Quảng Bình đặt tại xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy) trên Quốc lộ 1A lúc nào cũng đông người. Những chiếc xe máy chở hai, chở ba dừng đổ như để trút đi cái nặng nhọc dọc đường.

Trao gửi đồ ăn, nước uống cho mọi người tiếp tục hành trình. Ảnh: L.Hương

Trao gửi đồ ăn, nước uống cho mọi người tiếp tục hành trình. Ảnh: L.Hương

Ở chốt, các lực lượng CSGT, công an, quân đội, cán bộ làm nhiệm vụ và các nhà hảo tâm đã trực sẵn để chăm sóc sức khỏe cho dòng người.

Nhóm thiện nguyện trao tặng mũ bảo hiểm cho những người đi đường còn thiếu hoặc đã hư hỏng. Ảnh: L.Hương

Nhóm thiện nguyện trao tặng mũ bảo hiểm cho những người đi đường còn thiếu hoặc đã hư hỏng. Ảnh: L.Hương

Nhóm thiện nguyện trao tặng mũ bảo hiểm cho những người đi đường còn thiếu hoặc đã hư hỏng. Ảnh: L.Hương

Nhóm thiện nguyện trao tặng mũ bảo hiểm cho những người đi đường còn thiếu hoặc đã hư hỏng. Ảnh: L.Hương

Nhóm thiện nguyện trao tặng mũ bảo hiểm cho những người đi đường còn thiếu hoặc đã hư hỏng. Ảnh: L.Hương

Nhóm thiện nguyện trao tặng mũ bảo hiểm cho những người đi đường còn thiếu hoặc đã hư hỏng. Ảnh: L.Hương

Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chỉ tính riêng trong tuần qua, lực lượng làm nhiệm vụ ở đây đã tiếp đón, dẫn đường hỗ trợ cho trên 3.000 người đi qua địa phận tỉnh. Anh em trực ở chốt đã không quản đêm ngày làm hết sức mình để hỗ trợ cho bà con từ vật chất đến tinh thần với mong muốn tất cả bà con đi về đến quê nhà an toàn”.

Lực lượng trực chốt cũng trao quà và chúc bà con đi đường may mắn. Ảnh: L. Hương

Lực lượng trực chốt cũng trao quà và chúc bà con đi đường may mắn. Ảnh: L. Hương

Chiều ngày 7/10, sau hành trình chạy xe máy hơn một nghìn cây số xuất phát từ Bình Dương, vợ chồng anh Trần Văn Tiến (32 tuổi, trú ở Thái Hòa, Nghệ An) đã đến Quảng Bình. Sau khi nghỉ ngơi chút ít và nhận suất ăn, anh tranh thủ chăm sóc lại xe máy và nhận chiếc mũ bảo hiểm, áo đi mưa để tiếp tục hành trình. “Dù mệt nhưng được sự quan tâm của các lực lượng ở đây, gia đình em rất yên tâm. Cố gắng chạy hơn 200 cây số là về đến nhà”- anh Tiến nói.

Vợ chồng N.V.T (ở Nghệ An) vui mừng khi được nhận món quà là chiếc mũ bảo hiểm. Ảnh: L. Hương

Vợ chồng N.V.T (ở Nghệ An) vui mừng khi được nhận món quà là chiếc mũ bảo hiểm. Ảnh: L. Hương

Trời đổ mưa nặng hạt, chị Trần Lan Hương (ở thành phố Đồng Hới) vừa thăm hỏi vừa trao mũ bảo hiểm, áo mưa cho những người đi đường còn thiếu hoặc đã bị hư hỏng. Chị Lan cho biết: “Nhóm thiện nguyện của em có 3 bạn. Chúng em đã quyên góp được trên 73 triệu đồng để mưa mũ bảo hiểm và áo đi mưa. Bốn ngày mưa gió vừa qua, nhóm em đã trao tận tay cho mọi người và sẽ tiếp tục trao trong những ngày tới”.

Cháu bé vẫn ngủ ngoan trong vòng tay mẹ sau chặng đường dài. Ảnh: L.Hương

Cháu bé vẫn ngủ ngoan trong vòng tay mẹ sau chặng đường dài. Ảnh: L.Hương

Ngày 7/10, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Quảng Bình Phạm Văn Năm cho biết, để hỗ trợ số lượng rất lớn công dân về quê bằng xe máy và đi bộ, đơn vị đã điều động 34 xe ô tô chở 3.058 người và hàng trăm phương tiện cho bà con qua địa bàn tỉnh.

Cháu nhỏ theo mẹ vượt ngàn cây số rất vui khi được nhận quà. Ảnh: L.Hương

Cháu nhỏ theo mẹ vượt ngàn cây số rất vui khi được nhận quà. Ảnh: L.Hương

Do số lượng công dân từ các tỉnh, thành phố phía nam trở về quê bằng xe máy ngày càng tăng nên vào ngày 4/10,  tỉnh Quảng Bình đã kích hoạt thêm 1 chốt kiểm soát phòng chống dịch ở phía nam tại xã Sen Thủy, giáp ranh với tỉnh Quảng Trị và tăng cường thêm lực lượng, phương tiện và hàng hóa để hỗ trợ bà con.

Nhiều phụ nữ có con nhỏ được đưa lên ô tô tiếp tục chặng đường dài. Ảnh: L.Hương

Nhiều phụ nữ có con nhỏ được đưa lên ô tô tiếp tục chặng đường dài. Ảnh: L.Hương

Trong những ngày qua, tại chốt Sen Thủy, lực lượng chức năng dựng 3 nhà bạt loại lớn để cho bà con dừng chân khai báo y tế và trú mưa nhận quà hỗ trợ.

Phút nghỉ ngơi của mọi người trong cơn mưa còn nặng hạt tại Quảng Bình. Ảnh: L.Hương

Phút nghỉ ngơi của mọi người trong cơn mưa còn nặng hạt tại Quảng Bình. Ảnh: L.Hương

 Ông Phạm Văn Năm, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Quảng Bình cho biết, đã huy động 34 xe ô tô để chở người và xe máy qua địa bàn tỉnh. “Từ ngày 1/10 đến nay, lực lượng hỗ trợ đã thực hiện 176 chuyến xe khách, chở trên 3.000 công dân và 69 chuyến xe tải chuyển giúp 566 xe máy qua địa bàn Quảng Bình, bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục trung chuyển”- ông Năm nói.

Đeo khẩu trang mới cho em nhỏ để tiếp tục lên đường bình an.  Ảnh: L.Hương

Đeo khẩu trang mới cho em nhỏ để tiếp tục lên đường bình an.  Ảnh: L.Hương

Các cơ quan, hội, nhóm của tỉnh Quảng Bình trao hơn 20.000 suất ăn các loại, tiếp tế nước uống, sữa, bánh trái cho bà con về quê bằng xe máy. Người dân dọc Quốc lộ 1A dựng lều bạt để trợ giúp các phần cơm, bánh trái, nước uống… cho đồng bào về quê giữa mùa mưa bão.

Một cháu bé được trao mũ bảo hiểm mới khi vào địa phận tỉnh Quảng Bình. Ảnh: L.Hương

Một cháu bé được trao mũ bảo hiểm mới khi vào địa phận tỉnh Quảng Bình. Ảnh: L.Hương

Trao cơm hộp cho những người được ô tô đón đưa qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Ảnh: L. Hương

Trao cơm hộp cho những người được ô tô đón đưa qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Ảnh: L. Hương

Ô tô đón người lao động về quê đi qua địa phận Quảng Bình. Ảnh H.G

Ô tô đón người lao động về quê đi qua địa phận Quảng Bình. Ảnh H.G

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai nữ sinh tử vong do đuối nước

2 nữ sinh không may bị trượt chân ngã xuống hồ, đuối nước. Do khu vực hồ nước xa khu dân cư nên khi người dân phát hiện 2 em đã tử vong.