| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 27/02/2018 , 07:01 (GMT+7)

07:01 - 27/02/2018

Bánh dày 3 tấn cúng Vua Hùng để làm gì?

Các lãnh đạo ở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm ra quyết định không đồng ý để TP Sầm Sơn làm bánh dày nặng 3 tấn cúng Vua Hùng. Bởi việc đó gây phản cảm!

nh1174056528
Năm 2017 TP Sầm Sơn đã làm bánh dày nặng 2 tấn tại lễ hội Độc Cước. Ảnh: Duy Tuyên

Cho đến bây giờ, Thanh Hóa vẫn đang là tỉnh có nhiều bộn bề, khó khăn chồng chất. Về công nghiệp, cứ nhìn vào Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ rõ, việc đó sẽ nói sau. Về đời sống nhân dân, có lẽ chưa năm nào UBND tỉnh lại không đội đơn trình Chính phủ xin gạo cứu đói. Năm ít thì một lần, năm nhiều thì 2 – 3 đợt và lần nào cũng được Chính phủ đồng ý vì gạo đó cũng từ nhân dân mà ra.

Cái mà người dân, nhất là các lãnh đạo của tỉnh cần thể hiện là quyết tâm sản xuất giỏi, chi tiêu tiết kiệm để làm sao thoát cảnh xin gạo cứu đói của Chính phủ.

Theo số liệu của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, 9 tháng đầu năm ngoái, thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt xấp xỉ 9.000 tỷ đồng trong khi chi ngân sách ước đạt 20.000 tỷ đồng. Vậy là Trung ương vẫn phải bù chi. Là một trong những tỉnh lớn, dân số đông nhưng tổng thể Thanh Hóa vẫn chồng chất khó khăn.

Việc mà xứ Thanh nên làm lúc này là xóa bỏ bớt đi những hình thức không cần thiết, thay vào đó là những việc làm thiết thực, cụ thể, hãy tập trung cho sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Cúng Vua mà dân còn đói, còn nghèo, làm bánh dày nặng 3 tấn thì làm gì?