| Hotline: 0983.970.780

Bi hài nộp lệ phí bằng USD

Thứ Năm 11/11/2010 , 10:05 (GMT+7)

Nhiều lao động ở tỉnh Quảng Bình phản ánh việc thu lệ phí kiểm tra tiếng Hàn Quốc 17 USD/người tại Sàn giao dịch việc làm bằng chính USD đã gây khó khăn cho họ.

Người lao động chới với đứng ngồi không yên trước hạn chót chốt danh sách đăng ký vì không có USD để nộp

Sáng 9/11, nhiều lao động ở tỉnh Quảng Bình đã gọi điện thoại phản ánh việc thu lệ phí kiểm tra tiếng Hàn Quốc 17 USD/người tại Sàn giao dịch việc làm (Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh) bằng chính USD đã gây khó khăn cho người lao động.

Chúng tôi có mặt tại Sàn giao dịch việc làm ngay sau đó và chứng kiến cảnh hàng trăm người lao động và cũng chừng đó xe máy choán hết khoảng sân rộng và tràn luôn ra đường Hữu Nghị (TP Đồng Hới). Thấy chúng tôi, hàng chục lao động xúm vào kêu khổ với những lý do mà sàn giao dịch đưa ra buộc người lao động phải "tuân" theo trong điều kiện khó có thể thực hiện được.

Em Lê Văn Sự (18 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa - xã Quảng Xuân - Quảng Trạch) bức xúc kể: “Em vào đây từ ngày 8/11, buổi sáng đó, Sàn giao dịch thông báo nộp lệ phí 17 USD, quy ra tiền VND là 331 ngàn đồng, vì bận một số thủ tục nên em chưa nộp kịp. Đến buổi chiều thì Sàn bắt buộc phải nộp bằng ngoại tệ đồng USD. Vậy là em chạy đến mấy vòng quanh thành phố, đến các Ngân hàng đổi tiền thì nhân viên trả lời là chỉ mua chứ không bán. Đến các tiệm vàng trong TP thì họ ép mua với giá 540 ngàn đồng, nhưng vì nhu cầu người đông quá nên không có USD lẻ để mà mua. Giờ chưa biết tính sao”.

Hàng trăm người đã phải đôn đáo chạy khắp TP Đồng Hới tìm mua và đổi tiền VND sang USD để kịp nộp theo đúng thời gian qui định là chỉ trong hai ngày 8 và 9/11. Nhiều người không mua hoặc đổi được USD ở Đồng Hới đã phải vượt hơn 40km ra tận thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch mà vẫn không có được. Em Võ Văn Sỹ (22 tuổi ở thôn Thanh Tân - xã Quảng Hòa - Quảng Trạch) và em Nguyễn Văn Huân (23 tuổi - thôn Dinh xã Nhân Trạch - Bố Trạch) cùng chung thắc mắc: “Em gọi điện nhờ người nhà mua được USD từ Ba Đồn mang vô, nếu muộn chắc cũng không có. Anh tính có đến một lúc gần 500 người có nhu cầu thì huy động một lúc làm sao đủ lượng USD lẻ để đáp ứng".

Các em tỏ ra bức xúc: "Nhân viên Sàn giao dịch đối xử lạ lắm anh ạ. Họ buộc phải nộp đúng 17 USD, nếu đưa 20 USD là cũng không có tiền lẻ để thối lui lại cho chúng em. Thậm chí, có 3 người nộp 51 USD cũng không được, hoặc 10 người chung nộp 170 USD cũng không xong, vì họ nói chỉ thu đúng mỗi người 17 USD mà thôi. Thật là máy móc và gây phiền hà. Nếu đợt này không đăng ký được thì cơ hội xuất khẩu lao động của chúng em vuột đi mất”.

Điều này dẫn đến nhiều người lao động lo ngại không kịp nộp tiền trong ngày 9/11 để hoàn thành thủ tục dự kiểm tra. Lợi dụng khó khăn đó, một số người buôn bán ngoại tệ ở Đồng Hới đã mang USD đến bán cho người lao động với giá từ 27.000-28.000 đồng/USD...Theo thông tin từ phía người lao động, việc thu lệ phí cho đợt kiểm tra tiếng Hàn Quốc (lần thứ 8, vào ngày 5/12/2010, để tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành ngư nghiệp, nông nghiệp và xây dựng theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc) bằng USD này, chỉ được Sàn giao dịch việc làm thông báo vào ngày 8/11 là quá ngặt nghèo và gây nhiều phiền hà với họ.

Chúng tôi đã điện thoại cho ông Trần Đình Vân - Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Bình phả+n ánh tình hình trên. Ông Vân cho hay là đã kiểm tra vào chiều 8/11 và việc thu bằng USD là theo quy định của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và thu đúng cho từng lao động để tránh xảy ra trường hợp cò mồi trong vấn đề xuất khẩu lao động. Chúng tôi được biết, vấn đề thu lệ phí bằng ngoại tệ và thu trực tiếp cho mỗi lao động được thông báo tại Sàn giao dịch vào ngày 8/11 và hạn chót đăng ký là vào ngày 9/11 đã gây ra tình trạng “dở khóc, dở cười” của người lao động.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm