| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Tàn giấc mơ hoa

Thứ Ba 06/01/2009 , 08:00 (GMT+7)

Những cơn mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm nụ cười người trồng hoa Bình Định “tắt ngấm” bởi hoa Tết đã “rũ rượi”…

Anh Hoàng buồn bã trước những chậu cúc bị hư
Chỉ mới cách đây 10 ngày, những nụ cười vẫn còn nở tươi roi rói trên gương mặt của những người trồng hoa ở Bình Định, thế nhưng những cơn mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm những nụ cười kia “tắt ngấm” bởi các làng hoa Tết đã “rũ rượi”…

Cách đây nửa tháng chúng tôi có dịp về làng cúc Vĩnh Liêm (thị trấn Bình Định-An Nhơn) và được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của nhiều chủ vườn vì những chậu cúc của họ đã “vượt lũ” an toàn nhờ năm nay họ đã không trồng cúc Thượng Hải nữa mà chuyển sang trồng giống cúc đại đoá, 1 loại cúc có sức chống chịu tốt trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Hàng chục ngàn chậu cúc ở đây đang phát triển xanh tươi, hứa hẹn với các chủ nhân của chúng 1 cái Tết trù phú. Thế nhưng ấy đã là chuyện “ngày xưa” rồi.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, chủ nhân của 1.000 chậu hoa cúc tiếp chuyện với gương mặt “héo xèo”: “Thôi, không còn dám mơ mộng tết nhứt gì nữa anh à, “tiêu điều” hết rồi!”. Anh Hoàng dắt tôi len lỏi giữa những chậu cúc mà trước đây gần 1 tháng vẫn còn thấy chúng vươn cành mạnh mẽ với những chiếc lá xanh mượt và đã “đeo” dày đặc những búp hoa nhỏ xinh xắn thì nay đứng “rũ rượi” cùng những chiếc lá úa vàng buồn bã.

Anh Hoàng than thở: “Vừa cắm cọc, tạo dáng cho chúng xong là mưa lại ập về. Mới vượt qua được “cú” ngập úng trong 3 cơn lũ xảy ra đầu tháng 11 thì nay lại tiếp tục úng ngập nên chúng đã không còn sức chịu đựng, lá bị thối rữa và thân cũng bị nũng nước mà chết. Hiện toàn bộ 1.000 chậu cúc của tôi đã bị hư khoảng 40% nhánh, đó là nhờ tôi đã kịp thời “tiếp sức” cho chúng bằng thuốc chống thối thân và lở cổ rễ rồi chứ nếu không thì Tết này chỉ còn lại…những chiếc chậu trống! Bây giờ ngày nào tôi cũng thuê người “trực” 24/24 tại vườn bất kể mưa xối mưa xả để tỉa những búp con, mỗi cành chỉ để lại 1 búp vì cây đã yếu sức, để nhiều búp hoa sẽ không nở kịp Tết và sẽ bị “suy dinh dưỡng” chỉ còn bé tẹo thì ai thèm mua”.

Vợ anh Hiệp đang bẻ cọc chống những cây hoa layơn ngã

Hàng chục ngàn chậu cúc ở Vĩnh Liêm đang lâm trình trạng trên. Tuy những chủ vườn ở đây đang áp dụng nhiều biện pháp để cứu vãn cây hoa nhưng xem ra là kết quả cho được sẽ chẳng có gì khả quan. Chủ nhân của 600 chậu cúc tên Thiện nói buồn: “Có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ cứu được “xác” chứ chẳng thể cứu được “hồn” của những chậu hoa. Hoa cúc chỉ đẹp trong khí hậu gió nồm, nắng tốt, khi ấy thì sắc hoa rất tươi và có màu vàng rực.

Giờ nếu có cứu được chúng thì đoá hoa cũng sẽ rất nhợt nhạt chắc chắn sẽ nằm ngoài “tầm ngắm” của người mua bởi tết nhứt mà để trong nhà chậu hoa nhợt nhạt thì năm mới còn làm ăn cái nỗi gì. Điều chúng tôi đang lo nhất là nếu chúng “hồi sức” chậm thì sẽ cho hoa rất muộn, có khi sang tháng Giêng mới ra hoa, lúc ấy thì biết bán cho ai, chỉ còn biết “úp chậu” hoặc bẻ bán hoa cắm bình để “vớt vốn”.

Rời làng cúc, tôi lên vùng đất soi thuộc thôn Hoà Cư (Nhơn Hưng), nơi nhiều hộ dân ở đây đang “nuôi” nhiều mơ ước đẹp trong những luống hoa layơn trong cái Tết này. Và không ngoại lệ, chủ nhân của những luống hoa layơn cũng đang mang những gương mặt “héo xàu” vì những cơn mưa đã làm chúng “tan tác” gần hết. Vừa lấy cây chống đỡ những cây hoa layơn đã ngã rẹp, anh Đỗ Thành Hiệp vừa than thở: “Năm nào em cũng trồng hoa layơn bán Tết. Quãng 20 tháng 10 âm lịch là em xuống giống, giống được mua từ Đà Lạt và đắt lắm, đến 50.000đ/kg giống, phải mất hơn 12 triệu đồng mới đủ giống trồng kín 2 sào đất. Nếu thời tiết bình thường như mọi năm thì đến Tết, với 3.000đ/cành thì sau khi trừ mọi chi phí gia đình em sẽ còn thu được khoản lãi từ 30 đến 40 triệu đồng. Thế nhưng giờ thì hết tất cả rồi”.

Những cơn mưa vẫn chưa chịu dừng, nước sông thì ngày càng dâng cao như đang cố nhần chìm những “giấc mơ hoa” của hàng trăm hộ nông dân ở các làng hoa Tết An Nhơn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm