| Hotline: 0983.970.780

Cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu tự tử ở bệnh viện

Thứ Năm 23/06/2016 , 15:45 (GMT+7)

Trời mờ sáng, người cha tên Hồ V.H. (35 tuổi, ngụ xã Trà Quân, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) bất ngờ rút dây truyền dịch của đứa con 28 tháng tuổi, bế con leo lên tầng 6 rồi nhảy xuống tự vẫn.


Sự việc đau lòng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

 

Sự việc xảy ra khoảng 6h45 ngày 23/6. Người dân nằm cùng phòng bệnh với cháu bé cho biết, tối ngày hôm qua (22/6), anh Hồ V.H. gọi điện cho người thân, sau đó bước lại giường bệnh của con (con anh H. bị tiêu chảy cấp và suy dinh dưỡng) với tâm trạng bực tức.

Đến khoảng 6h35 sáng 23/6, anh H. rút dây truyền dịch của con, ôm con lên tầng 6 bệnh viện rồi nhảy xuống tự tử. Hai cha con anh H. rơi xuống lan can tầng 3. Các bác sĩ kiểm tra phát hiện con anh H. đã tử vong, anh H. bị gãy xương chậu, gãy 2 cổ xương đùi, xương mặt,... hôn mê sâu.

Bác sĩ Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: “Sự việc xảy ra quá đau lòng, qua tìm hiểu về tiền sử gia đình ông H., cha ông H. bị bệnh tâm thần và đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Cách đây 2 năm, em của ông H. cũng tự tử bằng lá ngón. Trước lúc tự tử, ông H. nói với vợ là nhiều người cùng phòng bệnh đòi đánh, đòi giết với tâm trạng hoảng loạn tinh thần”.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh H. rất khó khăn, thuộc chính sách người đồng bào thiểu số Kor.

Dân trí

Xem thêm
Tổ chức Đảng đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc thành lập theo mô hình mới

Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất