| Hotline: 0983.970.780

Chốn thiên đường

Thứ Năm 22/12/2011 , 09:56 (GMT+7)

Lão Cò được thằng cháu mời làm trưởng đoàn tham quan một số danh thắng với chức danh "giám đốc quân xanh" học vị tiến sĩ Cò, các thành viên là các đối tác làm ăn của Cty.

Lão ngạc nhiên lắm, kinh tế đang hồi suy thoái, cả đất nước thực hiện chủ trương giảm phát mà thằng cháu lại vẽ vời tham quan thì tiền đâu cơ chứ? Nó cười bảo: Muốn bắt được cá to thì phải ra biển lớn, buông câu dài và có thời gian chờ đợi…

Địa điểm đầu tiên đoàn tham quan là vịnh Hạ Long. Lão Cò lần đầu tiên đi thăm vịnh, từ xa bác đã nhìn thấy cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của mây trời non nước. Không biết trên trái đất này có nơi nào đẹp hơn vịnh Hạ Long? Một địa danh xứng đáng để lão và hàng triệu người Việt Nam nhắn tin bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới. Một phong cảnh đẹp tuyệt trần như thế mà không thưởng ngoạn thì lúc về với tiên tổ lão nhắm mắt sao đành?

Niềm hứng khởi của lão dần bị hoá đá, bởi giá dịch vụ ở đây đều thăng thiên lên tận mây xanh, từ cốc chè xanh đến giá thuê phòng nghỉ, thậm chí đi vệ sinh nơi công cộng cũng phải chịu giá cắt cổ. Mọi người ai cũng kêu trời, họ được trả lời: Đến nơi thiên đường ở chốn trần gian thì giá cả cũng là giá thiên đường, vậy có gì lạ. Hạ Long không phải là địa điểm du lịch cỏ…

Lão Cò đâu ngờ khi Hạ Long được gắn mác kỳ quan thiên nhiên thế giới mới thì giá cả leo thang, như thể phản bội những người như lão đã nhắn tin góp phần bình chọn cho vịnh Hạ Long. Lão còn nghe nói cái tổ chức đứng ra xét 7 kỳ quan thiên nhiên mới là Cty tư nhân đã vỡ nợ, họ đẻ ra chuyện bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới là một kiểu kinh doanh sự háo danh, một trò lừa đảo, không được tổ chức UNESCO công nhận. Vậy là thế nào nhỉ?

Các nhà quản lý văn hoá Việt Nam đều là những người tài cao học rộng, đều tốt nghiệp tiến sĩ ở các nước danh tiếng trên thế giới sao lại bị cái Cty vỡ nợ lừa như lừa đám trẻ con vậy? Lão ngờ lắm, cái bằng tiến sĩ của lão chỉ để lừa mấy kẻ háo danh, còn các quan chức lãnh đạo văn hoá liệu có học hành tử tế hay cũng học hành láo nháo như lão? Cái vụ bình chọn vịnh Hạ Long nếu đúng như một số báo đã nói thì thật là ê chề cho trò háo danh, niềm tin của lão đã bị đánh cắp, đang bị người ta thoá mạ…

Đến ngày thứ hai thì những người trong đoàn du lịch nhất loạt đòi về, họ bảo: Đến nơi thiên đường chốn này chẳng thà xuống địa ngục còn hơn…Lão Cò cay đắng bảo mọi người: Sống nơi thiên đường một ngày bằng cả nghìn năm nơi hạ giới. Chào thiên đường Hạ Long, xin không hẹn ngày trở lại…

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất