| Hotline: 0983.970.780

Chủ hụi cùng tiền tỷ 'biến mất', hàng chục tiểu thương Huế lo lắng

Chủ Nhật 03/12/2017 , 21:05 (GMT+7)

Ngày 3/12, ông Trương Đình Vỹ, Trưởng BQL chợ Cống (phường Xuân Phú, TP.Huế, TT- Huế) cho biết, hàng chục tiểu thương buôn bán ở chợ này đã gửi đơn lên công an phường về việc một chủ hụi “biến mất” khỏi địa phương.

Hàng chục tiểu thương tại chợ Cống đã gửi đơn tố cáo bà N.T.T.T. ôm hàng tỷ đồng tiền hụi của họ bỏ trốn 

Theo đó, nhiều tiểu thương tìm đến nhà bà N.T.T.T. (quê tỉnh Bình Phước, trú kiệt 163 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP. Huế) nhưng nhà “cửa đóng then cài”. Cùng với thông tin bà T. đã cùng chồng và 2 người con bí mật rời nhà vào miền Nam sinh sống khiến hàng chục tiểu thương chợ Cống hoang mang lo lắng và đã gửi đơn đến Công an phường Xuân Phú, TP. Huế.

Chị Lê Thị Bé, một tiểu thương chợ Cống cho biết: Chị đã đóng hụi cho bà T. hơn 7 năm nay với số tiền hơn 370 triệu đồng, từ ngày biết bà T. bỏ trốn, chị Bảy đã mất ăn, mất ngủ.

Theo các tiểu thương chợ Cống cho biết thì, bà T. không chỉ thu hụi của các tiểu thương ở chợ Cống mà còn thu hụi từ nhiều người dân sống ở đường Nguyễn Lộ Trạch nhiều năm nay và được nhiều người tin tưởng.

“Theo như tôi tìm hiểu thì bà T. đã bỏ trốn và ôm theo gần cả chục tỷ đồng tiền của các con hụi ở địa phương” một tiểu thương cho hay

Theo BQL chợ Cống, đơn vị này đang tiếp nhận các trường hợp khai báo đóng tiền hụi tại bà T. và cùng phối hợp với Công an để điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất