| Hotline: 0983.970.780

Dân Vũ Hán nói thà chết ở nhà còn hơn đi kiểm dịch

Thứ Năm 06/02/2020 , 10:23 (GMT+7)

Người dân Vũ Hán chia sẻ với BBC News về cuộc sống trong những ngày bị phong tỏa và bệnh viện trở nên quá tải.

Người dân Vũ Hán đối mặt với dịch Corona trong hoàn cảnh thành phố bị phong tỏa.

Wenjun Wang, 33 tuổi, là một bà nội trợ sống ở Vũ Hán, trung tâm bùng phát dịch viêm đường hô hấp do nCoV khiến hàng trăm người chết tại Trung Quốc thời gian qua.

Chị và cả nhà vẫn ở lại thành phố sau khi Vũ Hán bị phong tỏa vào ngày 23/1, từ đó đến nay, gia đình Wang đã trải qua một cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt trước dịch bệnh khiến hơn 24.000 người nhiễm và giết chết gần 500 người.

Kể từ khi dịch nCoV bùng phát, chú của Wang đã qua đời, bố cô bị ốm nặng trong khi mẹ và cô đã xuất hiện một số triệu chứng, hình ảnh chụp CT phổi cho thấy họ đang bị nhiễm trùng, còn anh trai của bà nội trợ này cũng gặp hiện tượng ho và khó thở. Bố của Wang số cao, lên đến 39 độ C, ho và khó thở, gia đình phải trang bị một máy thở oxy và ông gắn với chiếc máy này 24/7 trong những ngày qua.

Người đàn ông này đang được điều trị bằng cả thuốc đông y lẫn tây y nhưng không thể nhập viện vì chưa xác định được có dương tính với nCoV hay không, nguyên nhân là do không có đủ bộ dụng cụ xét nghiệm. Mỗi ngày, mẹ và cô của Wang đều phải đi bộ đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe kém chỉ hy vọng có thể tìm được một giường trống cho người bố được nhập viện, nhưng không được.

Người dân Trung Quốc tìm cách phòng ngừa dịch Corona bằng khẩu trang y tế.


Không ai giúp

Tại Vũ Hán, có nhiều điểm kiểm dịch để giúp những người có triệu chứng nhẹ hoặc vẫn đang trong thời gian ủ bệnh nhưng chỉ với cơ sở vật chất đơn giản và cơ bản. Đối với những người bệnh nặng như cha của Wang, không có giường bệnh để nằm ở đây. Trước đó, người chú của Wang đã chết trong một điểm kiểm dịch như vậy vì không có năng lực chữa trị cho những người bị bệnh nặng.

Trong trường hợp của cha mình, Wang hy vọng ông có thể được điều trị trong điều kiện thích hợp nhưng đến lúc này, vẫn không có ai liên lạc hay giúp đỡ gia đình cô. "Tôi đã liên hệ nhiều lần với nhân viên y tế nhưng câu trả lời vẫn là không có giường bệnh cho cha tôi", bà nội trợ 33 tuổi người Vũ Hán chia sẻ.

Điểm kiểm dịch đầu tiên mà bố và chú của Wang đến hóa ra lại là một khách sạn được trưng dụng, ở đó không có bác sỹ, không có y tá và cũng chẳng có máy sưởi. Họ đến đây vào buổi chiều, khi mà các nhân viên điểm kiểm dịch đang phục vụ bữa tối cho người bệnh. Thời điểm đó, người chú đang ốm rất nặng, suy hô hấp nặng và bắt đầu bất tỉnh.

Nhưng không có bác sỹ nào đến điều trị cho họ. Hai người được ở trong 2 phòng riêng và khi cha của Wang sang gặp người chú vào 6h30 sáng hôm sau thì ông đã qua đời.

Một bệnh viện dã chiến được xây dựng cấp tốc ở Vũ Hán.


Chết ở nhà còn hơn

Những bệnh viện mới đang được xây dựng để chuyển bớt những bệnh nhân ở khu vực đang quá tải sang. "Nhưng với những người như chúng tôi, một chiếc giường bệnh còn chẳng có nữa là giường bệnh mới", Wang nói.

Nếu làm theo khuyến cáo của chính quyền, điểm đến duy nhất hiện nay mà bố của cô có thể đến được là các điểm kiểm dịch. Thế nhưng, Wang và gia đình lo ngại rằng nếu đến đó, bố của cô sẽ phải chịu chung số phận như người chú. "Vì thế, chúng tôi thà chết ở nhà còn hơn", Wang chia sẻ.

Theo bà nội trợ này, nhiều gia đình xung quanh cũng gặp tình trạng tương tự và Wang lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Theo số liệu công bố mới nhất ngày 5/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tổng cộng 24.324 ca nhiễm bệnh và 490 người tử vong đã được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục.

Hồ Bắc, tâm điểm của dịch virus corona, ghi nhận thêm 3.156 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh lên thành 16.678. Trên toàn thế giới có 24.552 ca nhiễm, 492 người đã tử vong, với 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là ở Hong Kong và Philippines.

(Theo BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm