| Hotline: 0983.970.780

Hại chết chồng vì bị cưỡng bức quan hệ tình dục

Thứ Ba 16/09/2008 , 15:45 (GMT+7)

Ngày vất vả nuôi chồng thất nghiệp và nghiện rượu, đêm đến Mai Thị Thu, 31 tuổi lại phải phục vụ nhu cầu sinh lý của anh.

Suốt ngày làm lụng vất vả nuôi chồng thất nghiệp lại nghiện rượu, đêm đến Mai Thị Thu, 31 tuổi còn phải phục vụ nhu cầu sinh lý của anh. Sau một đêm bị hành hạ, cô đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người chồng.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Mai Thị Thu mức án 10 năm tù về tội "giết người". 

Theo cáo trạng, Thu và anh Nhã kết hôn với nhau, có một cô con gái 3 tuổi. Tuy nhiên, người chồng này không lo làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha rồi về nhà bắt vợ phục vụ nhu cầu sinh lý đến bệnh hoạn của mình. Mặc dù bất mãn với chồng, nhưng Thu vẫn chịu đựng, cố gắng làm lụng nuôi gia đình với mong muốn con gái sẽ có đủ cả cha lẫn mẹ.

Thu chờ nghe tuyên án

Đêm ngày 23/11/2006, sau một ngày làm việc cực khổ, Thu muốn ngủ nhưng Nhã bắt cô dậy để quan hệ. Khi bị từ chối, người chồng đã xông vào đấm đá, bắt vợ phục vụ. Sau khi thõa mãn, Nhã tiếp tục bắt vợ đi mua thức ăn cho mình nhưng bị Thu cự tuyệt. Tức giận, người chồng xông vào đánh vợ hai bạt tai rồi bỏ đi ngủ.

Còn lại một mình, Thu đau đớn với vết thương trên mặt và nỗi uất hận trong lòng nên trằn trọc mãi. Cuối cùng, cô nảy sinh ý định giết chết Nhã để tự giải thoát cho mình nên đã lấy một con dao rồi lại giường đâm liên tục hai nhát vào cổ và ngực của chồng.

Thấy chồng chết, Thu sợ tội nên tạo dựng hiện trường giả bị cướp đột nhập. Người vợ này cắt sợi dây dù ở võng trói tay chồng lại rồi chất quần áo lên giường đổ dầu đốt. Tuy nhiên, khi lửa cháy to, Thu lại sợ người dân quanh đó phát hiện nên kéo xác chồng ra.

Quá sợ hãi và cùng quẫn, Thu đi về hướng gia đình chồng ở gần đấy rồi cầm dao đâm thẳng vào ngực trái của mình nhưng không chết. Do quá đau, Thu cất tiếng kêu cứu và được đưa đi cấp cứu. Còn anh Nhã đã chết trước đó do mất quá nhiều máu.

Tại tòa hôm nay, Thu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng mình đã không thể tiếp tục chịu đựng những tủi nhục, bất công, uất hận mà chồng đã gây ra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Xem thêm
Mùa mặn ở miền Tây: [Bài 1] Khi mặn vào ruộng, thóc đã trên bờ

ĐBSCL Xâm nhập mặn đã xuất hiện trên các sông lớn ở ĐBSCL. Sóc Trăng điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp, trong khi người dân Bến Tre chắt chiu từng giọt nước ngọt.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Hà Nội lắp đặt camera giám sát vệ sinh môi trường tại bốn quận trung tâm

Hà Nội lắp camera giám sát tại 4 quận trung tâm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trung nhằm phát hiện, xử lý hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 1] Báu vật ở Sa Huỳnh

Quảng Ngãi Gò Cỏ ẩn hiện giữa núi rừng bên bờ biển xanh đêm ngày rì rầm sóng vỗ. Nơi đây còn ẩn chứa bao điều kỳ thú làm say đắm lòng người.

Bình luận mới nhất