Báo Nông Nghiệp

Thứ Năm, 10/4/2025 0:19 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Hơn 1.000 sinh viên y khoa tham gia chống dịch Covid-19

Thứ Sáu 20/03/2020 , 19:34 (GMT+7)

Sinh viên năm cuối, thầy thuốc trẻ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được tập huấn sẵn sàng hỗ trợ ngành y tế TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tập huấn cho sinh viên y khoa trước khi tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐHYK PNT.

Tập huấn cho sinh viên y khoa trước khi tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐHYK PNT.

PGS.TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) cho biết, trường đã lên kế hoạch tổ chức các đội hình sinh viên và thầy thuốc trẻ chuẩn bị tham gia hỗ trợ ngành y tế Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi có chỉ thị của UBND TP.HCM về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 để áp ứng đủ nguồn nhân lực trong giai đoạn chống dịch sắp tới.

Theo ông Xuân, Trường Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch có 1.044 sinh viên năm cuối hệ chính quy theo học, trong đó có 818 sinh viên ngành y đa khoa, 106 sinh viên cử nhân điều dưỡng, 25 khoa khúc xạ nhãn khoa, 22 kỹ thuật y học, 28 xét nghiệm y học, 18 y tế công cộng, 16 điều dưỡng gây mê hồi sức, 11 điều dưỡng cấp cứu ngoài bệnh viện.

Phòng công tác sinh viên, Quản lý đào tạo, đoàn trường, Hội sinh viên triển khai công tác truyền thông, vận động, thành lập tổ chức các đội hình sinh viên và thầy thuốc trẻ, có sự tham gia của ít nhất 50 nhân sự.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu ngành y tế chuẩn bị nhân lực để kịp thời ứng phó trong thời gian tới khi số ca bệnh ngày càng tăng. Đặc biệt có thể vận động lực lượng thanh niên xung phong, bác sĩ nghỉ hưu, sinh viên y khoa, bác sĩ ngành công an, bộ đội... cùng tham gia chống dịch.

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.