Phát biểu với báo chí địa phương hôm thứ Hai đầu tuần này, nữ nạn nhân cho biết động cơ đòi tòa án tổ chức lại phiên xét xử ngay trong tuần này sau khi bà nhận được tư vấn của một nhóm bảo vệ nữ quyền địa phương.
Theo đó, bà Choi Mal-ja năm nay đã 74 tuổi cho biết sẽ đệ đơn yêu cầu lên Tòa án thành phố Busan vào ngày 6 tháng Tư và bà sẽ tự bào chữa cho mình khi tòa mở lại phiên xét xử.
Số là vào năm 1964, bà Choi khi đó 18 tuổi đã cắn đứt 1,5 cm lưỡi của kẻ đã cưỡng hiếp mình trong khi bị tấn công tình dục. Gã đàn ông này lúc đó 21 tuổi chính là hàng xóm của nạn nhân.
Sau đó, bà Choi đã bị kết án 6 tháng tù giam và hai năm tù treo vì đã gây thương tích nghiêm trọng đối với người khác. Và bà Choi đã phải thụ án tù sáu tháng ngay sau khi phiên tòa kết thúc.
Trong khi đó, thủ phạm cũng chỉ bị buộc tội xâm phạm thân thể và tống tiền và chỉ bị kết án sáu tháng tù giam.
Vào thời điểm đó, bà Choi cũng đã đòi quyền được tự bào chữa cho hành động tự vệ của mình nhưng không được tòa án chấp nhận. Thậm chí bà còn phải chịu một thiệt hại phái sinh từ phiên tòa này khi vị thẩm phán buộc tội “bà Choi đã phải lòng người đàn ông hàng xóm này và bà đã từng đòi lấy anh ta”.
Mặc dù vụ việc từng gây ra những tranh cãi dai dẳng kéo dài nhiều năm sau đó nhưng cũng dần chìm vào quên lãng trong một xã hội được cho là gia trưởng vẫn còn trọng nam khinh nữ ở Hàn Quốc.
Mãi cho đến cuối năm 2018, bà Choi mới có cơ hội tham khảo và nhận được sự tư vấn của Đường dây nóng của Phụ nữ, sau khi phong trào #MeToo được châm ngòi bởi một vị chức sắc, người đã lên tiếng về các vụ việc lạm dụng tình dục gây rúng động mà phụ nữ đã phải chịu đựng từ cấp trên là nam giới.
"Sẽ có nhiều phụ nữ phải sống trong oán hận, giống như bà Choi nên việc bà ấy quyết định tìm cách đòi lại công lý sau 56 năm có thể coi là một thông điệp về lòng can đảm và tự trọng cho những người phụ nữ từng là nạn nhân của loại tội phạm này", một đại diện của nhóm bảo vệ nữ quyền ở Busan cho biết.
Bà Choi và luật sư của mình cũng sẽ cùng với các nhà hoạt động nữ quyền thuộc Đường dây nóng của Phụ nữ sẽ tổ chức các cuộc họp báo trước và sau khi được xét xử lại.