| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời ứng cứu 2 phương tiện ngư dân bị chìm

Thứ Sáu 28/10/2022 , 17:04 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và người dân đã ứng cứu 2 tàu, thuyền ngư dân bị chìm trên biển…

Sáng 28/10, Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1993 ở Quang Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đề nghị cứu nạn.

Trước đó, anh Hiếu đi thả lưới bằng thuyền máy (loại thuyền dài dưới 6m) cùng với 2 ngư dân là anh Lê Văn Hùng và Lê Xuân Dũng, ở khu vực cách bờ biển Quang Phú khoảng 1 hải lý. Do sóng to nên thuyền bị chìm, 3 ngư dân ôm phao chờ cứu nạn.

111

Bộ đội Biên phòng vvà người dân kéo tàu gặp nạn ở xã Cảnh Dương vào bờ. Ảnh : Đ.T

Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Quảng Bình, Đồn biên phòng Nhật Lệ đã  huy động các tàu thuyền hoạt động gần khu vực ứng cứu.

Khoảng 30 phút sau khi nhận được tin báo,  tàu cá số hiệu QB 91688 TS do ông Đào Xuân Hậu (ở Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới) làm thuyền trưởng đã đến cứu, vớt cả 3 ngư dân nói trên và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, chiều ngày 27/10, tàu đánh cá của anh Phạm Thanh Huân (sinh năm 1985, trú xã Cảnh Dương huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi đang trên đường vào cửa lạch Roòn thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Thời điểm đó trên thuyền có 3 thuyền viên.

Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, và gia đình ứng cứu kịp thời cho 3 ngư sân vào bờ trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng Biên phòng, chính quyền và người dân đã trục vớt được tàu bị nạn kéo vào bờ và đưa tàu về khu neo đậu để sửa chữa.

Xem thêm
Dấu hiệu trục lợi dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có hiện tượng xây nhà, trồng cây nhằm trục lợi tiền bồi thường từ dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.

Bình luận mới nhất