| Hotline: 0983.970.780

Làng cá bè sống thấp thỏm bất an bên nhà máy giấy Lee & Man

Thứ Tư 20/07/2016 , 13:15 (GMT+7)

Hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực Nhà máy Giấy Lee & Man (Cty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper, Hồng Kông, Trung Quốc) đang ngày đêm thấp thỏm lo âu trước nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Chúng tôi tìm về thị trấn Mái Dầm, Châu Thành (Hậu Giang), nơi Cty Lee & Man xây dựng nhà máy, từ xa đã nhìn thấy cột ống khói to, cao cả trăm mét đứng sừng sững như cây cột “đội trời” giữa vùng quê sông nước, bạt ngàn cây cối xanh tươi.

Nhà máy của Cty này xây dựng trên khu đất cặp ngã ba sông Hậu và sông Mái Dầm, nếu nước thải từ hoạt động sản xuất giấy không được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường thì chắc chắn những dòng sông này sẽ bị bức tử.

Ông Huỳnh Minh Thành, đã nhiều đời gắn bó với con sông Mái Dầm (ấp Phú Xuân, TT Mái Dầm), sống bằng nghề trồng vườn cây ăn trái và nuôi thủy sản nước ngọt. Nhưng vườn cây mấy năm nay bị dịch bệnh, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào những chiếc lồng bè nuôi cá điêu hồng trước sông.

Ông Thành tâm sự: “Tôi đầu tư bảy lồng bè nuôi cá điêu hồng vốn trên 300 triệu đồng, thả cá giống và thức ăn hết trên 1 tỷ đồng. Mỗi năm thả nuôi 2 lứa, thu hoạch được khoảng 150 tấn cá thương phẩm. Năm nay vụ đầu đã thu hoạch nhưng vụ sau tôi chỉ dám thả 2 lồng, còn lại bỏ trống.

16-50-55_4-du-nh-my-giy-lee-mn-chu-di-vo-hot-dong-nhung-ong-thnh-d-phi-treo-be-thu-hep-sn-xut-do-lo-ngi-nguon-nuoc-bi-o-nhiem
Dù nhà máy giấy Lee & Man chưa đi vào hoạt động nhưng ông Thành đã phải treo bè, thu hẹp sản xuất do lo ngại nguồn nước bị ô nhiễm

 

Vì không biết khi nhà máy giấy đi vào hoạt động, nước sông sẽ bị ô nhiễm như thế nào, lỡ cá chết hết thì thiệt hại tiền tỷ, có mà sạt nghiệp luôn”.

Ông Thành lo lắng nếu không nuôi cá được nữa thì không biết chuyển nghề gì. Nhà máy mới đang trong quá trình xây dựng nhưng người dân đã lãnh đủ vì ô nhiễm tiếng ồn từ máy phát điện chạy suốt ngày đêm. “Giờ muốn bán đất chuyển đi nơi cũng không xong, vì ô nhiễm mình sống không nổi thì ai dám mua”, ông Thành buồn rầu nói.

Tương tự, hộ bà Phan Thị Thắm, ở cùng ấp Phú Xuân, cũng thấp thỏm lo âu vì không biết còn duy trì nghề nuôi cá lồng bè được bao lâu nữa.

Theo bà Thắm, dự án nhà máy giấy đã được triển khai xây dựng gần bè nuôi cá của tôi và các hộ lân cận nhưng nhiều năm chưa có một tổ chức, cá nhân nào đến tham vấn về vấn đề xả thải của nhà máy.

“Tôi đang nuôi 2 bè cá điêu hồng dưới sông Mái Dầm, với tổng đầu tư trên 500 triệu đồng. Tôi cảm thấy rất lo nếu nhà máy gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng nguồn nước vùng nuôi”, bà Thắm giãi bày.

Làng bè nuôi cá này cách UBND thị trấn khoảng 1km, còn cách nhà máy giấy Lee & Man bên kia sông chưa được 30m.

16-50-55_1-nh-my-giy-lee-mn-voi-cot-ong-khoi-to-co-c-trm-met-dung-sung-sung-nhu-cy-cot-doi-troi-giu-vung-que-song-nuoc-bt-ngn-cy-coi-xnh-tuoi
Nhà máy Giấy Lee & Man với cột ống khói to, cao cả trăm mét đứng sừng sững như cây cột “đội trời” giữa vùng quê sông nước, bạt ngàn cây cối xanh tươi

 

Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, cho biết: Người dân rất bất bình từ khi nhà máy giấy này bắt đầu xây dựng gây tiếng ồn cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đó Cty còn xem thường cơ quan nhà nước ở địa phương, không chịu hợp tác bất cứ ai ở cấp huyện, hay thị trấn. Khi họ cần thì liên hệ với mình để giải quyết nhưng chính quyền muốn liên hệ ngược lại thì họ cửa đóng then cài…

Anh T. (xin giấu tên), một người dân ở thị trấn Mái Dầm từng đi làm công nhân xây dựng cho nhà máy giấy Lee & Man cho biết, hoạt động xây dựng của nhà máy có gì đó rất bất thường.

Các công trình như khu xử lý nước thải, ống khói, khu vực gần bờ sông đều do công nhân người Trung Quốc xây dựng, công nhân Việt Nam không được đến gần. Họ chỉ mướn mình làm các phần phụ như tường rào hay nhà làm việc… Ngay cả các vụ tai nạn lao động, kể cả tai nạn chết người cũng đều bị ém nhẹm, xử lý nội bộ.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm