| Hotline: 0983.970.780

Làng hoa An Lạc chong đèn phục vụ thị trường Tết

Thứ Năm 05/12/2024 , 15:38 (GMT+7)

Quảng Trị Năm nay, làng hoa An Lạc tăng khoảng 20% diện tích. Những ngày đầu tháng 11 âm lịch, làng hoa đỏ đèn suốt đêm để điều tiết hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Làng hoa An Lạc nằm ở hạ nguồn sông Hiếu, thuộc phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Với điều kiện đất đai màu mỡ, đây từng là vùng trồng màu, cung cấp rau, củ, quả cho người dân TP. Đông Hà và vùng phụ cận.

Làng hoa An Lạc tất bật chuẩn bị hoa cho dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Võ Dũng.

Làng hoa An Lạc tất bật chuẩn bị hoa cho dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Võ Dũng.

Tuy nhiên, trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên số hộ tham gia trồng hoa ngày càng nhiều. Đây được xem là làng hoa lớn nhất Quảng Trị, hằng năm cung ra thị trường Tết hàng chục nghìn chậu hoa các loại như cúc, dạ yến thảo, mắt nai, hoa pháo, đông thiên môn…

Bài liên quan

Trước thực tế nghề trồng hoa đang phát triển, từ vài năm trước tổ hợp tác hoa An Lạc đã được thành lập với 50 gia đình tham gia, canh tác tập trung trên diện tích khoảng 3ha và khoảng 1 ha trồng rải rác trong vườn nhà dân. Các hộ dân trồng hoa tập trung được UBND TP. Đông Hà cho thuê đất và hỗ trợ cơ sở hạ tầng như điện, đường, nước tưới.

Ông Lê Diên Kim, người trồng hoa tại làng hoa An Lạc cho biết, để có những chậu hoa đảm bảo chất lượng, phụ vụ nhu cầu của khách hàng dịp Tết, từ khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch hàng năm, người dân đã bắt đầu xuống giống. Đến khoảng tháng 10 âm lịch, người dân gần như dành toàn bộ thời gian trong ngày để ở trên vườn chăm sóc.

Trồng hoa đem lại nguồn thu lớn cho người trồng hoa An Lạc. Ảnh: Võ Dũng.

Trồng hoa đem lại nguồn thu lớn cho người trồng hoa An Lạc. Ảnh: Võ Dũng.

Cũng như nhiều hộ dân khác, từ nhiều tháng qua, nhân lực trong gia đình ông Kim cũng thường xuyên túc trực tại vườn, tất bật chăm sóc từng chậu hoa.

Những chậu cúc pha lê được gia đình ông xuống giống từ tháng 7 âm lịch. Sau hơn 4 tháng chăm sóc, cây đã cao 0,6 - 0,8m. Để cố định hình dáng và giúp cho thân cây hoa không bị gãy, ông Kim dùng các thanh tre dài cắm vào chậu và dùng dây buộc thân cây vào thanh tre. Chỉ khoảng gần 1 tháng nữa thôi, những chậu cúc ra búp và sẽ nở rộ từ nửa cuối tháng 12 âm lịch. Đó cũng là thời điểm khách đến mua hoa bắt đầu nhộn nhịp.

Những ngày đầu tháng 11 âm lịch năm nay, làng hoa An Lạc đỏ đèn suốt đêm. Ảnh: Võ Dũng.

Những ngày đầu tháng 11 âm lịch năm nay, làng hoa An Lạc đỏ đèn suốt đêm. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Hoàng Hữu Khiêm, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa An Lạc cho hay, đối với hoa cúc, đa phần người dân phải nhập cây giống từ Đà Lạt về trồng vì ở đây công tác giống chưa đạt yêu cầu.

Thời gian ánh sáng 8 giờ/ngày không đủ để hoa cúc sinh trưởng và phát triển ở mức tối đa. Vì vậy, người dân phải chong đèn cung cấp thêm ánh sáng từ 20h đến khoảng 3h hôm sau giúp cây hoa phát triển, vươn cao. Tùy vào tình hình thời tiết, như năm nay, người trồng hoa sẽ cắt điện vào khoảng giữa tháng 11 âm lịch. Từ thời điểm đó, hoa sẽ bắt đầu già và tạo búp đúng với thời điểm Tết. Thời gian này rất quan trọng nên người trồng thường xuyên theo dõi, tưới nước, cung cấp loại chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cây ra hoa đúng Tết.

Người dân làng hoa An Lạc mong chờ một cái Tết ấm. Ảnh: Võ Dũng.

Người dân làng hoa An Lạc mong chờ một cái Tết ấm. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Nguyễn Văn Kiệt, Chủ tịch UBND phường Đông Giang cho hay, năm nay, làng hoa An Lạc tăng thêm khoảng 20% diện tích so với năm trước. Nhờ thời tiết thuận lợi, người dân có kinh nghiệm chăm sóc và chịu khó đầu tư nên cây hoa tại làng hoa An Lạc đang phát triển tốt và hi vọng sẽ đem về nguồn thu nhập lớn cho người dân.

Trồng hoa tạo ra lợi nhuận lớn

Mỗi năm, làng hoa An Lạc cung cấp ra thị trường khoảng 50 nghìn chậu hoa các loại, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 60-70 lao động. Trồng hoa trong khoảng thời gian 6-7 tháng mỗi năm giúp người dân ở đây thu về 4-5 tỷ đồng, lãi ròng 1,5-1,8 tỷ đồng.

Xem thêm
Các nhà báo đã chung tay lan tỏa 'câu chuyện Việt Nam'

Gặp gỡ báo giới đầu năm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng các nhà báo đã cùng nhau kể 'câu chuyện Việt Nam', đẹp và đáng tự hào.

Hàng trăm chậu cúc chết cháy sau một đêm, nghi bị kẻ xấu đầu độc

BÌNH ĐỊNH Hơn 300 chậu cúc Tết đang trỗ búp rực rỡ đã được thương lái đặt cọc bỗng dưng chết cháy sau một đêm, chủ nhà vườn ‘chết đứng’, nghi có kẻ xấu ‘đầu độc’…

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Vợ chồng thương binh nghèo vẫn nhận nuôi một người mù lòa suốt 28 năm

'Chả hôm nay ngon lắm mẹ ạ'. Bà lão mù hơn 80 tuổi nói với người mẹ nuôi hơn 60 tuổi của mình như vậy nhưng thực ra chả ấy lại là trứng rán.