| Hotline: 0983.970.780

Lời cảm ơn Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Tư 22/06/2016 , 06:30 (GMT+7)

Đảng ủy, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ phóng viên, công nhân viên Báo NNVN bày tỏ lòng biết ơn tới các cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng Báo NNVN...

Đảng ủy, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ phóng viên, công nhân viên Báo NNVN bày tỏ lòng biết ơn tới các cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng Báo NNVN nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016).

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đến chúc mừng Báo nhân dịp này.

Báo NNVN sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, xứng đáng là diễn đàn xã hội vì sự phát triển nông nghiệp và nâng cao dân trí nông thôn...

+ Ngày 17/6, Chi nhánh Báo NNVN tại TP.HCM long trọng tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng VN (21/6/1925 – 21/6/2016) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho tập thể và một cá nhân Chi nhánh có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014 – 2015.

Đại diện Báo NNVN bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các đơn vị đã luôn đồng hành, chung sức, góp phần giúp Báo NNVN nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã đánh giá cao vai trò của Báo NNVN nói chung và Chi nhánh TP.HCM nói riêng, đã luôn nỗ lực đồng hành với bà con nông dân, với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

+ Chiều 17/6, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và chúc mừng Văn phòng Báo NNVN tại Nha Trang.

Trong ngày 21/6, nhiều đơn vị cũng đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Văn phòng như Cty Yến sào Khánh Hòa, Cty TNHH MTV Chư sê, Cty TNHH MTV Chư Prông, TCty Khánh Việt…

+ Ngày 21/6, ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở NN-PTNT, UBND các huyện Đại Từ, Phú Lương, TP Thái Nguyên; các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Văn phòng đại diện Báo NNVN.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Đoàn Văn Tuấn đã tặng hoa, chúc mừng cán bộ phóng viên Văn phòng Báo NNVN khu vực Việt Bắc và mong rằng, NNVN tiếp tục ủng hộ, thông tin trung thực về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

+ Văn phòng đại diện Báo NNVN tại ĐBSCL trân trọng cám ơn quý cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp đã đồng hành chia sẻ, chúc mừng: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND TP Cần Thơ, các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các DN: Đạm Cà Mau, Cty Phân bón Đình Điền, Cty An Nông, Cty Sitto VN, Dược Hậu Giang, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Viện KHCN miền Nam, Cty Sinh Hóa Củ Chi, Cty Sinh Hóa Cần Thơ, Cty Mega, Cty Phú Nông, Cty Tân Thành, Cty Delta, Cty Topcin, Cty BM, Cty Hóa Nông Lúa Vàng, Cty Vemedim…

+ Nhiều cơ quan, đơn vị tại Nghệ An đã đến tặng hoa, chúc mừng VP đại diện Báo NNVN khu vực Bắc Trung bộ: Sở NN-PTNT Nghệ An…; UBND các huyện Thanh Chương, Yên Thành, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, TP Vinh, TX Cửa Lò… Chi cục KL Nghệ An, Công ty Nhà in báo Nghệ An…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.