Những ngày qua, khu vực Hồ Gươm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng nghìn người dân và du khách đổ về đây để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng với tòa nhà Hàm Cá Mập trước khi công trình này bị tháo dỡ theo kế hoạch của Thành phố.

Đông nghịt người tập trung tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Ảnh: Minh Hà.
Tòa nhà Hàm Cá Mập được xây dựng từ năm 1991 - 1993 và trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô và nhiều du khách quốc tế. Từ các quán cà phê, nhà hàng ở ban công tòa nhà Hàm Cá Mập, du khách có thể vừa thư giãn vừa thưởng thức những màn trình diễn hấp dẫn ngay bên dưới, mang đến những trải nghiệm khó quên.
Chị Ngọc Huyền, một người dân Hà Nội chia sẻ: “Tôi là người Hà Nội, đã quá quen thuộc với khu vực này và thường xuyên tụ tập ở đây ăn uống cùng bạn bè. Đối với tôi, tòa Hàm Cá Mập vừa là công trình kiến trúc đặc biệt giữa lòng phố cổ, vừa là một phần ký ức của tôi và những người dân ở đây”.

Chị Ngọc Huyền cùng bạn "check in" trước tòa nhà Hàm Cá Mập khi có thông tin tòa nhà này sẽ phá dỡ để mở rộng không gian công cộng. Ảnh: Minh Hà.
Cùng chung cảm xúc, em Nguyễn Hà An, học sinh lớp 8, Trường THCS Trưng Vương cảm thấy bất ngờ khi biết tòa nhà sẽ bị tháo dỡ. Toà nhà này gắn liền với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của em cùng gia đình.
Bên cạnh sự tiếc nuối, nhiều người dân ủng hộ quyết định này của Thành phố. Họ kỳ vọng sau khi tòa nhà được tháo dỡ, khu vực này sẽ có không gian mới hấp dẫn hơn, phục vụ cộng đồng tốt hơn. Việc phá bỏ tòa nhà không chỉ giúp mở rộng không gian công cộng mà còn tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra thuận lợi hơn tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Nhiều người dân cho biết họ muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp với tòa nhà Hàm Cá Mập trước khi tòa nhà này bị tháo dỡ. Ảnh: Minh Hà.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã gắn bó với Hà Nội hơn 60 năm chia sẻ, đây là công trình quen thuộc, gắn bó với cuộc sống của nhiều người dân Thủ đô cũng như du khách. Bà cảm thấy một chút tiếc nuối và bỡ ngỡ khi công trình này biến mất, vì nó đã trở thành một biểu tượng quen thuộc của Thủ đô.
Tuy nhiên, bà Nga cũng hiểu rằng những quyết định của nhà nước nhằm mang lại những điều mới mẻ và tốt hơn cho người dân. Vì vậy, bà ủng hộ thay đổi này với hi vọng diện tích này sẽ được phát triển thành một công trình mới có ý nghĩa hơn đối với người dân Hà Nội.

Không chỉ người dân, nhiều du khách cũng đến tham quan, chụp ảnh tại Hàm Cá Mập. Ảnh: Minh Hà.
Trong những ngày tới, chắc chắn khu vực Hồ Gươm vẫn tiếp tục đón nhận nhiều lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và chia sẻ cảm xúc về tòa nhà Hàm Cá Mập. Sau cùng, mỗi người dân Hà Nội đều mong muốn rằng, sau khi tòa nhà được tháo dỡ, khu vực này sẽ trở thành một không gian công cộng đẹp hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng và giữ vững nét đẹp văn hóa của Thủ đô.
Theo kế hoạch, Thành phố dự kiến phá dỡ xong tòa nhà Hàm Cá Mập và giải phóng mặt bằng khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước ngày 30/4, hoàn thành xây dựng phần nổi khu vực quảng trường trước 2/9.