| Hotline: 0983.970.780

Một học sinh lớp 12 đuối nước trong khu nghỉ mát

Thứ Hai 02/05/2016 , 20:17 (GMT+7)

Nạn nhân là một học sinh lớp 12, đi cùng nhóm bạn khoảng 20 người về tắm tại suối Voi (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) từ sáng sớm.


Khu nghỉ mát suối Voi

Nhận định bước đầu, nguyên nhân đuối nước gây chết người do học sinh này bị chuột rút khi đang bơi.

Khoảng 9h ngày 2/5, tại khu nghỉ mát Suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ đuối nước, khiến một học sinh tử vong khi về đây tắm suối cùng bạn bè.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Đ (học sinh lớp 12 Trường THPT Vinh Lộc, huyện Phú Lộc). Vụ đuối nước gây chết người sáng 2/5 cũng được Ban quản lý khu nghỉ mát suối Voi xác nhận.

Theo đó, nạn nhân Đ đi cùng nhóm bạn khoảng 20 người là học sinh THPT, về suối Voi nghỉ ngơi, bơi tắm suối từ sáng sớm. Được biết, đoạn suối xảy ra tai nạn chết đuối là khu vực có mực nước rất sâu, em Đ gặp nạn có thể do bị chuột rút khi đang bơi.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Phú Lộc đã cử lực lượng đến hiện trường tiến hành kiểm tra vụ việc, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Đến chiều 2/5, thi thể em Đ đã được đưa về gia đình tại xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) để lo hậu sự.

Tiền phong

Xem thêm
Ban Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường

Chiều 1/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường (hợp nhất giữa Báo Nông nghiệp Việt Nam và Báo Tài nguyên và Môi trường).

Mùa mặn ở miền Tây: [Bài cuối] 'Điểm nóng' xâm nhập mặn ứng phó ra sao?

ĐBSCL PGS. TS Trần Bá Hoằng - Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đưa ra cảnh báo một số khu vực sẽ chịu tác động nặng nhất trong đợt xâm nhập mặn 2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...

Bình luận mới nhất