| Hotline: 0983.970.780

Mưa lũ khiến 1 người mất tích

Thứ Ba 14/11/2023 , 14:19 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Một người dân đi đánh cá trên sông từ tối 13/11 chưa liên lạc được. Mưa lũ cũng khiến 60 con bò của người dân chăn thả bên bờ sông Hiếu bị cuốn trôi.

Mưa lũ khiến 800 nhà dân tại huyện Cam Lộ bị ngập trong đêm 13/11. Đến sáng 14/11, nước sông Hiếu cơ bản đã rút, người dân trở về vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Võ Dũng.

Mưa lũ khiến 800 nhà dân tại huyện Cam Lộ bị ngập trong đêm 13/11. Đến sáng 14/11, nước sông Hiếu cơ bản đã rút, người dân trở về vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Võ Dũng.

Thông tin mới nhất từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Trị, ông Lê Đức Hùng, sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh đi đánh cá từ tối 13/11, đến nay gia đình không liên lạc được. Hiện tại, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Quảng Trị đã triển khai các lực lượng hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Mưa lũ cũng khiến đàn bò 56 con của gia đình bà Phan Thị Lý, khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) chăn thả vào sáng 13/11 tại trằm An Hưng, cạnh sông Hiếu bị cuốn trôi vào chiều tối cùng ngày.

Gia đình bà Lý nhờ người đi tìm kiếm và hiện mới chỉ đem về được 32 con, trong đó có 1 con bị chết, gia đình mổ thịt, người dân đến mua hỗ trợ.

Hiện gia đình bà đã nhận được thông tin có thêm 3 con bị chết nhưng chưa biết chính xác vị trí, đang nhờ người tiếp tục đi tìm kiếm.

Ngoài ra, tại xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) cũng có 4 con bò bị nước lũ cuốn trôi.

Trung đoàn 19 đóng trên địa bàn huyện cử 50 chiến sĩ về sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Tuyền. Ảnh: Võ Dũng.

Trung đoàn 19 đóng trên địa bàn huyện cử 50 chiến sĩ về sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Tuyền. Ảnh: Võ Dũng.

“Mưa to, nước sông lên nhanh nên gia đình không kịp trở tay. Tầm 15 giờ chiều 13/11, nước sông rất lớn, nếu qua sông để lùa đàn bò trở về cũng không được và không an toàn nên gia đình tôi đành chịu” – bà Lý cho hay.

Ông Trần Hoài Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, mưa lớn 2 ngày qua khiến gần 1,1 nghìn nhà dân, 5 điểm trường bị ngập; trạm cảnh sát giao thông bị tốc mái; 65 ha cây ăn quả, rau màu, 1,5 vạn giống cây lâm nghiệp, hoa cúc bị ngập úng...

Lực lượng chức năng huyện Cam Lộ đã phải di dời 448 hộ với 1064 nhân khẩu đến điểm tránh trú an toàn.

Mưa lớn cũng khiến một số đập tràn tại Hướng Hóa và Đakrông bị ngập, chia cắt cục bộ một số hộ dân. Ảnh: Võ Dũng.

Mưa lớn cũng khiến một số đập tràn tại Hướng Hóa và Đakrông bị ngập, chia cắt cục bộ một số hộ dân. Ảnh: Võ Dũng.

Đến sáng 14/11, cơ bản nước sông Hiếu đã rút, các hộ dân quay về nhà vệ sinh nhà cửa. Trung đoàn 19 đóng trên địa bàn huyện cũng cử 50 chiến sĩ; nhà trường cử 30 đoàn viên, giáo viên và các phụ huynh đến dọn dẹp, vệ sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Tuyền, đóng tại xã Cam Tuyền bị ngập nước vào đêm 13/11.

Mưa lũ khiến 60 con bò, bê của bà Lý tại thị trấn Cam Lộ và 4 con bò tại xã Cam Hiếu bị cuốn trôi, trong đó đã xác định được 4 con bị chết. Ảnh: Võ Dũng.

Mưa lũ khiến 60 con bò, bê của bà Lý tại thị trấn Cam Lộ và 4 con bò tại xã Cam Hiếu bị cuốn trôi, trong đó đã xác định được 4 con bị chết. Ảnh: Võ Dũng.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến 14 ngầm, cầu tràn ở 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị ngập, một số khu dân cư bị chia cắt cục bộ.

Từ 3h ngày 13 đến 3h 14/11, tại Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đặc biệt một số nơi cao hơn như Cam Tuyền 285mm, Vĩnh Ô 308mm, Hướng Sơn 336 mm, Hướng Hiệp 501mm, Hướng Linh 509mm.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...