| Hotline: 0983.970.780

Nghịch lý V-League

Thứ Sáu 17/07/2015 , 12:31 (GMT+7)

Hôm 15/7, vòng 16 V-League 2015 diễn ra, chứng kiến nhiều nghịch lý khiến những người làm bóng đá nước nhà phải thực sự suy nghĩ.

Trên sân nhà Cẩm Phả, Quảng Ninh có chiến thắng sát nút 1-0 trước SHB Đà Nẵng trong bối cảnh nội tình đội bóng đầy rối ren.

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Quảng Ninh giương cao bức ảnh HLV Đinh Cao Nghĩa (người vừa xin lãnh đạo đội bóng rời khỏi ghế thuyền trưởng để lui về hậu trường) như một hành động tri ân.

Ông Nghĩa thôi ngồi ở cabin huấn luyện thì ông Chủ tịch đội bóng là Phạm Thanh Hùng xuống ngồi thế chỗ nhưng dấu ấn trên sân từ đội hình đến lối chơi của đoàn quân đất Mỏ vẫn đậm chất Đinh Cao Nghĩa.

Mọi thứ gần như không có khác biệt, nếu có chỉ là tinh thần, thứ mà trước đó khiến Quảng Ninh thua bạc nhược trước XSKT Cần Thơ ngay trên sân nhà.

Ở sân Gò Đậu, B.Bình Dương tiếp S.Khánh Hòa và đá tưởng như ăn sống nuốt tươi đối thủ. Nhưng ở thế “đè ngửa” ấy, đội bóng đất Thủ bị dội gáo nước lạnh ở phút thứ 9 khi Uche mở tỷ số cho đội khách. Phải tới cuối hiệp 1, B.Bình Dương mới gỡ hòa.

Sang hiệp 2, B.Bình Dương vẫn lấn lướt đối thủ, dồn đội bóng phố biển về sân nhà co cụm chống đỡ.

 Trong sức ép đó, S.Khánh Hòa đã mất người ở phút 67 bởi chiếc thẻ đỏ của Trần Thanh Tuấn. Những tưởng B.Bình Dương từ đây dễ dàng hạ đối thủ, ai ngờ, họ “ngã ngựa” vào phút 83 cũng sau một đòn hồi mã thương.

Ông Mai Đức Chung là một ông thầy rất giỏi phòng ngự phản công nhưng vẫn không cứu được đội nhà. Vì thế sau trận, có người bảo, nhà vô địch bị “điểm huyệt”!

Trên sân Tam Kỳ, lần đầu tiên kể từ khi lên V-League, QNK Quảng Nam có lượng khán giả tới sân kỷ lục. Khoảng 12 nghìn người và sân đấu không còn một chỗ trống.

Vẫn là hiệu ứng HAGL thôi nhưng là một sự nghịch lý bởi HAGL đang rất “thê thảm”. Thực tế sau trận càng chứng minh rõ điều ấy khi đoàn quân thầy Giôm thua trắng 0-4 và nối dài chuỗi không thắng lên con số 11.

Trong phòng họp báo, lần đầu tiên ông thầy người Pháp thừa nhận, ông không có kinh nghiệm bởi đây là năm đầu ông tham gia vào đấu trường V-League đầy khốc liệt. Điều này khiến HAGL chưa có được thành công.

“Các cầu thủ của tôi cũng vậy, họ quá non nớt nên cần thêm thời gian. Trong tình thế này chúng tôi buộc phải kiên nhẫn, bởi không thể nào khác được khi chúng tôi vẫn non nớt hơn các đối thủ”, ông Giôm nói.

Cũng trong những chia sẻ của mình, thầy Giôm gần như cho thấy sự bất lực khi cầu nguyện: “Tôi hy vọng các cầu thủ đang chấn thương sẽ hồi phục trong thời gian tới để giúp chúng tôi có được lực lượng tốt nhất.

Bây giờ HAGL tê liệt gần như cả hành lang trái bởi không có Đức Lương, Hồng Duy, Văn Toàn, Hoàng Thiên. Tôi chỉ còn biết cầu mong họ nhanh chóng bình phục. Nếu có lực lượng tốt nhất, HAGL sẽ không đá tệ như thế này”.

Đá không tệ, thậm chí đá rất tưng bừng như Hà Nội T&T ở Hàng Đẫy để vùi dập Đồng Tháp 7-0, thế mà nhìn lên khán đài sân đấu giữa lòng Thủ đô lại là hình ảnh chị bán hàng rong ngồi đếm tiền, là hình ảnh một ông cụ nằm dài trên 3 chiếc ghế ngủ ngon lành.

Phía đối diện cả khán đài B thênh thang, xanh nhạt, trận nào cũng chỉ vài chục CĐV mặc áo vàng nhấp nhổm.

Đa phần trong số ấy là những người đã tuổi trung niên, đi cổ động như kiểu người làm công ăn lương. Còn tình yêu thực sự dành cho đội bóng nhà bầu Hiển là một dấu hỏi to đùng.

Ít người là thế, họ còn tách top cổ vũ theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chứng kiến những điều nghịch lý ấy, sự đau lòng đâu chỉ mỗi bầu Hiển?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm