| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân An Giang bắt được cá hô 'khủng', bán gần nửa tỷ đồng

Thứ Ba 12/01/2016 , 09:02 (GMT+7)

Một con cá hô “khủng” nặng hơn 130kg ước tính giá thành khoảng 500 triệu đồng vừa được một nhà hàng ở TPHCM mua về để phục vụ thực khách dịp năm mới.

Cá hô nặng 130kg được ngư dân An Giang đánh bắt.
Cá hô nặng 130kg được ngư dân An Giang đánh bắt.

Sáng 12/1, đại diện nhà hàng S.T, đường Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM cho biết, họ vừa mới thu mua được một con cá hô “khủng” của ngư dân ở tình An Giang.

Theo đại diện nhà hàng cho biết, con cá hô này có trọng lượng hơn 130kg, chiều dài 1,5m. Các ngư dân tỉnh An Giang bắt được con cá hô "khủng" này trong quá trình đánh lưới ở sông Mê Kong, thuộc địa phận tỉnh An Giang, Việt Nam.

Chi gần nửa tỷ mua cá hô 'khủng', nặng 130kg - ảnh 1
Con cá hô khủng.

Theo tìm hiểu, cá hô là một cá thuộc loài cá chép, có trọng lượng lên đến hơn 300kg, loài cá này có đầu to hơn thân, và đang trên bờ vực tuyệt chủng. Thông thường, cá hô sống ở các con sông lớn như sông Mê Kong nhưng cũng hay lạc vào các con sông, rạch nhỏ để kiếm ăn.

Chi gần nửa tỷ mua cá hô 'khủng', nặng 130kg - ảnh 2
Cá hô có đầu to hơn thân và đang trên bờ vực tuyệt chủng.

Đại diện nhà hàng S.T cho biết, đây là lần đầu tiên nhà hàng này mua được con cá hô lớn như vậy. Được biết, hiện nay cá hô được các nhà hàng lớn săn tìm với giá lên đến 3-4 triệu đồng/kg, ước tính con cá này khoảng 400-500 triệu đồng.

 

(tienphong.vn)

Xem thêm
Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Quốc hội chuẩn bị kỳ họp bất thường

Sáng 6/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý nghiêm vi phạm hạ thấp lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp

Đồng Tháp UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc sử dụng đất không đúng mục đích, san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất