| Hotline: 0983.970.780

Người bán hoa tết 'khóc' theo mưa

Thứ Ba 09/02/2021 , 11:20 (GMT+7)

Sáng 28 Tết Tân Sửu, Quảng Bình có mưa lớn. Người đi mua sắm tết, người bán hoa, cây cảnh cũng rầu lòng nhìn mưa…

Hôm qua, ngày 27 Tết Tân Sửu, Quảng Bình có mưa nhiều nơi. Việc mua bán, sắm sửa Tết cũng bị  ảnh hưởng nhiều.

Từ mờ sáng hôm nay (28 Tết), mưa càng nặng hạt và dày hơn. Trên một số tuyến đường thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), nước mưa thoát không kịp gây ngập nhẹ…

   

Mưa lớn từ sáng ngày 28 Tết ở thành phố Đồng Hới. Ảnh: N.Tâm

Mưa lớn từ sáng ngày 28 Tết ở thành phố Đồng Hới. Ảnh: N.Tâm

Gần như trong mưa, mọi hoạt động mua, bán sắm sửa Tết đều phải tạm dừng lại. Những “vựa” bán hoa, cây cảnh cũng vắng người, đìu hiu trong màn mưa.

Một số tuyến đường bị mưa làm ngập nhẹ. Ảnh: N.Tâm.

Một số tuyến đường bị mưa làm ngập nhẹ. Ảnh: N.Tâm.

    Trên đường Trần Hưng Đạo, nơi tập trung nhiều “vựa” quất vắng người mua.

Trong căn lều bạt che tạm để trú mưa, ông Lê Văn Dũng ngồi nhìn mưa mà than thở: ‘Hôm qua có bán được mấy cây. Cả buổi sáng nay không có ai ghé đến vì mưa. Nghe nói ngày mai cũng mưa tiếp thì không biết mua bán thế nào đây. Còn hơn 200 cây quất mà bán không hết thì coi như hết Tết”.

Đoạn đường phía trước “vựa” bày cây quất của ông Dũng cũng bị mưa làm ngập nên người ghé xem cây cũng vắng hẳn.

   

Nhiều chủ 'vựa' ngồi trong lều bạt che mưa ngóng khách. Ảnh: N.Tâm.

Nhiều chủ “vựa” ngồi trong lều bạt che mưa ngóng khách. Ảnh: N.Tâm.

Phía đường Lý Thường Kiệt, nơi bày bán nhiều hoa cúc cũng trong tình cảnh vắng khách vì mưa.

Chị Hoàng Thị Thắm, chủ “vựa” hoa cho hay lượng người mua ít lắm. “Hôm qua còn thưa thớt, hôm nay thì vắng hơn. Bỏ ra gần nửa tỷ bạc kinh doanh mà chưa thu lại được bao nhiêu”.

Cũng có người nóng lòng về quê nên đội mưa đi mua hoa bày biện Tết. Anh Phan Văn Hóa (phường Bắc Lý) chọn mua được hai chậu hoa lớn rồi kêu xe chở về nhà.

Vừa vuốt nước mưa, anh thở ra: “Chiều nay về quê rồi nên phải tranh thủ đi mua hoa chứ Mồng 2 Tết lên lại thành phố thì có đâu mà mua. Người khác thì đợi mưa tạnh họ mới đi mua chớ”.

Một số người đội mưa đi mua hoa cúc. Ảnh: N.Tâm

Một số người đội mưa đi mua hoa cúc. Ảnh: N.Tâm

 Mưa lớn cũng làm cho hoa cúc, hoa mai, đào rụng hoa, rã cánh. Ông Vũ Văn Hạ (phường Đồng Mỹ) mua hơn trăm cây đào phai từ ngoài Hà Nội đưa về bán.

Hoa đào nở phơn phớt hồng bị mưa làm rã cành, rụng nhiều. Ông úa lòng: ‘Nếu mai trời tạnh có bán được thì cũng giảm giá nhiều rồi đó. Mong cho mưa mau tạnh cho bà con được nhờ”.

'Vựa' mai, đào vắng khách trưa 28 Tết. Ảnh: N.Tâm.

“Vựa” mai, đào vắng khách trưa 28 Tết. Ảnh: N.Tâm.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất