| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao 400 phần quà cho gia đình khó khăn ở Bến Tre

Thứ Ba 07/01/2020 , 15:21 (GMT+7)

Sáng 7/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã trao 400 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bến Tre.

Mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200 ngàn đồng.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay cả nước còn hơn 4% hộ nghèo, riêng tỉnh Bến Tre còn 4,59% hộ nghèo, trong đó còn khoảng 16.000 hộ gia đình chính sách. “Chúng ta đang phấn đấu năm 2020, gia đình có công, gia đình chính sách đều phải thoát nghèo. Đồng thời mỗi năm giải quyết cho khoảng 1,6 triệu lao động”.

Cũng theo Phó Thủ tướng, Bến Tre là tỉnh chịu nhiều hậu quả nhất của nạn nhân chất độc da cam, đứng thứ 6 trong 22 tỉnh thành bị nhiễm chất độc hóa học. Trong số hơn 13.000 người bị nhiễm chất độc hóa học thì tỉnh Bến Tre có đến hơn 3.000 người, trong đó có hàng trăm gia đình có từ 2-4 người bị nhiễm.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao Tổng LĐLĐ VN, Ủy ban MTTQ VN, T.Ư Hội chữ thập đỏ VN và Tỉnh ủy Bến Tre trong suốt thời gian qua luôn quan tâm đến công tác chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.