Rùng mình sống trong khu nhà tập thể... chờ sập
Thứ Ba 09/01/2018 , 07:15 (GMT+7)
Nhiều năm nay, hơn chục hộ dân ở khu tập thể số 48 đường Chi Lăng, TP. Huế, tỉnh TT- Huế, đang phải sinh sống qua ngày trong nỗi lo sợ hiểm họa rình rập từ khu nhà tập thể bị xuống cấp nghiêm trọng.
|
Khu tập thể 48 Chi Lăng, TP.Huế được xây dựng và đưa vào sử dụng từ trước năm 1975, có 4 khối nhà, gồm 1 khối nhà cấp 4 và 3 khối nhà cấp 3, 15 căn hộ. |
|
Đã hơn 50 năm không được tu sửa nên khu tập thể này đã bị xuống cấp trầm trọng. |
|
Tất cả các khối nhà bị nứt, sụt lún phần nền, trần, mái nhà thấm dột, hệ thống điện, nước hư hỏng. |
|
Hệ thống cột trụ, bờ tường bong tróc bê tông, để lộ ra những khung sắt hoen rỉ. |
|
Hơn 15 hộ dân đang sống lo lắng từng ngày... |
|
“Tường nứt nẻ, bong tróc lâu lâu từng tảng bê tông lại rơi xuống rất nguy hiểm; nước mái thấm dột ướt hết đồ đạc, tài sản. Mỗi khi giông sét hay có rung động là phải ôm con, ôm cháu chạy ra ngoài chứ không dám ở lại trong nhà”, ông Trần Đình Nghĩa (57 tuổi), thở dài. |
|
Người dân mong được di dời tái định cư... |
|
Ông Dương Đăng Trường Khánh, PGĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN- MT tỉnh TT- Huế: "Khu nhà tập thể này đã ở cấp độ nguy hiểm “cấp D” (cấp độ nguy hiểm, buộc phải tháo dỡ) và không bảo đảm an toàn đối với những hộ dân sinh sống tại đây". |
TIẾN THÀNH