
Sanest Khánh Hòa bất ngờ thua Lavie Long An. Ảnh: Thuý An.
Dù vừa trải qua giai đoạn khó khăn khi chia tay hàng loạt trụ cột như Từ Thanh Thuận, Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Tú, Sanest Khánh Hòa vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Lavie Long An. Đây là đội bóng phải vất vả trụ hạng mùa trước và không nhận kỳ vọng quá nhiều ở mùa giải năm nay.
Thế nhưng, diễn biến trên sân lại khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Đội bóng miền Tây thi đấu đầy gắn kết, trong khi Sanest Khánh Hòa lại thiếu sự ăn ý trong lối chơi. Đặc biệt, ngoại binh người Thái Lan Anut Promchan bên phía Long An đã có một trận đấu bùng nổ, liên tục ghi điểm quan trọng để giúp đội nhà tạo lợi thế.
Sanest Khánh Hòa chỉ có thể giành chiến thắng ở set 2, nhưng điều đó là không đủ. Long An giành thắng lợi chung cuộc 3-1 với các tỉ số (25-21, 19-25, 25-23, 25-18), khẳng định sự lột xác mạnh mẽ ở mùa giải năm nay.
Việc để mất quá nhiều trụ cột khiến Sanest Khánh Hòa lâm vào khủng hoảng, và điều này đã được thể hiện rõ trong trận đấu đầu tiên. HLV Ngô Văn Kiều chưa thể kết nối những nhân tố mới và nều điều này không sớm cải thiện, mục tiêu của họ có lẽ không còn là cạnh tranh chức vô địch mà chỉ là trụ hạng thành công.
Ở các trận đấu còn lại của vòng 1, Công an TP.HCM đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước LPBank Ninh Bình, nhờ sự xuất sắc của ngoại binh Michal Kubiak - cựu đội trưởng tuyển Ba Lan và nhà vô địch thế giới 2014.
Ở nội dung nữ, LPBank Ninh Bình của Bích Tuyền không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Vietinbank 3-1, trong khi á quân Hóa Chất Đức Giang cũng có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước TP.HCM.