
Niềm vui của đội nữ TP Hồ Chí Minh sau trận đấu với Abu Dhabi Country. Ảnh: VFF.
Trước trận tứ kết AFC Champions League (Cúp C1) nữ châu Á 2024-2025 với Abu Dhabi Country đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), CLB TP Hồ Chí Minh bị đánh giá thấp hơn. Vì vậy, không ai bất ngờ khi Abu Dhabi Country dẫn đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh tới 3-0 ngay trong hiệp 1.
Phút thứ 3, Princella Adubea có pha đi bóng đột phá ấn tượng trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đưa đội khách dẫn 1-0. Chỉ hơn 10 phút sau, CLB TP Hồ Chí Minh đã phải nhận bàn thua thứ 2. Trước khi hiệp 1 khép lại, Abu Dhabi Country nâng tỷ số lên 3-0.
Tuy nhiên sang hiệp 2, màn lội ngược dòng thần thánh, không tưởng của CLB TP Hồ Chí Minh đã diễn ra. Phút 64, K Thua rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà.
Ít phút sau, Chương Thị Kiều đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 2-3, nhen lên hy vọng cho đội chủ nhà.
Không khí trên khán đài chùng xuống khi Abu Dhabi Country nâng tỷ số lên 4-2 vào phút 74.
Tuy vậy, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh đã thi đấu như lên đồng để đưa khán giả trên sân Thống Nhất đến đỉnh điểm cảm xúc.
Phút 77 Trần Nguyễn Bảo Châu tỏa sáng với cú sút xa ấn tượng để rút ngắn tỷ số xuống 3-4.

Các cô gái TP Hồ Chí Minh có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Ảnh: VFF.
Phút 83, Ngô Thị Hồng Nhung đánh bại thủ môn của Abu Dhabi Country với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, cân bằng tỷ số 4-4.
Và đến phút 90 trong tình huống bóng lộn xộn trước vòng cấm, 1 cầu thủ Abu Dhabi Country lóng ngóng phản lưới nhà, đưa CLB TP Hồ Chí Minh dẫn 5-4 và đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả trận đấu.
Bị dẫn 3-0 rồi ngược dòng để thắng chung cuộc 5-4 là màn trình diễn thực sự xuất sắc, không tưởng của CLB TP Hồ Chí Minh. Chiến thắng giàu cảm xúc này giúp CLB TP Hồ Chí Minh đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giành tấm vé tham dự trận bán kết C1 nữ châu Á nữ trong lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức.