Đêm 8/5, Thành (27 tuổi) đang thuê phòng khách sạn Quang Vinh 2 (Khánh Hòa), lao mình từ lầu 4 xuống, chết tại chỗ. Gia đình lập tức đưa thi thể về nhà trước khi cơ quan chức năng đến hiện trường.
Chị Thái Thị Hòa Bình, chủ khách sạn cho biết, khoảng 19h40 cùng ngày, bố mẹ của Thành đến phòng 401 tìm gặp con. Khoảng 5 phút sau thì mọi người nghe tiếng động lớn ở mặt tiền khách sạn. Chị Bình chạy ra thì thấy cậu thanh niên nằm trong vũng máu. “Lúc đó, bố mẹ Thành từ trên phòng đi xuống, gọi điện báo người thân đưa nạn nhân đi ngay sau đó”, người chủ khách sạn cho biết.
Hiện trường nơi xảy ra vụ nhảy lầu |
Theo anh Hoàng Như Công, lễ tân khách sạn Quang Vinh 2, ngày 3/5 nạn nhân đến thuê phòng nhưng không có giấy tờ tùy thân. Lễ tân đồng ý cho ở, sau đó anh Ngô Văn Dũng (sinh năm 1986) là bạn của nạn nhân gửi giấy chứng minh thư nhân dân để đăng ký hộ cho Thành.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
(Theo VnExpress)