| Hotline: 0983.970.780

Tin mới nhất về vụ thi thể phụ nữ phân hủy trên sông Hồng

Thứ Bảy 14/10/2023 , 14:43 (GMT+7)

Sau khi phát hiện xác phụ nữ phân hủy thành nhiều mảnh trên sông Hồng, lãnh đạo UBND xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) cùng lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.

Hiện trường nơi thi thể phụ nữ bị phân hủy trên sông Hồng.

Hiện trường nơi thi thể phụ nữ bị phân hủy trên sông Hồng.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h00 ngày 13/10, người dân phát hiện phần thi thể người trên sông Hồng trong lúc đánh cá, thuộc địa phận xã Bát Tràng.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là phụ nữ, chừng 25 - 30 tuổi và cao khoảng 1,6 m. Người này có mái tóc đen, dài khoảng 35 cm; xăm môi màu hồng, lông mày xăm màu nâu; chân phải xăm hình hoa sen màu xanh đen; móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh.

Vụ việc sau đó nhanh chóng được thông báo tới chính quyền địa phương. Phần thi thể đầu tiên đã được tìm thấy vào chiều cùng ngày. Ngay sau đó, UBND xã cùng Công an xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) và lực lượng chức năng để tìm kiếm các phần còn lại của thi thể.

Đến tối cùng ngày, tất cả các phần thi thể đã được tìm thấy và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hiện, Công an huyện Gia Lâm đang hợp tác cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội để tiến hành điều tra, làm rõ danh tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo anh K.Đ - người đầu tiên phát hiện vụ việc kể lại, lúc anh đang bơi thuyền đánh cá ở sông Hồng thì phát hiện một phần chân người nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, anh tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Tìm kiếm thêm, anh Đ. thấy phần thân của nạn nhân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng.

Xem thêm
Dấu hiệu trục lợi dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có hiện tượng xây nhà, trồng cây nhằm trục lợi tiền bồi thường từ dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.

Bình luận mới nhất