| Hotline: 0983.970.780

Đột nhập kho quặng lớn tại Chợ Đồn

Thứ Sáu 13/07/2012 , 14:18 (GMT+7)

Người dân huyện Chợ Đồn luôn xì xào rằng: Cạnh cây xăng của DN Đức Mạnh tại xã Lương Bằng huyện Chợ Đồn có một kho quặng rất lớn, qui mô hiện đại, cao cổng kín tường, chỉ là kho chứa quặng chì kẽm, sau đó vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ...

 

 

    Người dân huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) luôn xì xào rằng: Cạnh cây xăng của Doanh nghiệp TN Đức Mạnh tại xã Lương Bằng huyện Chợ Đồn có một kho quặng rất lớn, qui mô hiện đại, cao cổng kín tường, chỉ là kho chứa quặng chì kẽm, sau đó vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ...

   

    Vào 20 giờ tối qua 12/7, PV. NNVN đã có mặt cùng Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Chợ Đồn ập vào kho hàng của Doanh nghiệp tư nhân Đức Mạnh, một trong những doanh nghiệp tư nhân được đánh giá là có quan hệ “mật thiết” với các cơ quan chức năng vào hạng bậc nhất của tỉnh Bắc Kạn. Việc kiểm tra đột xuất này bắt nguồn từ một nguồn tin báo chính xác của quần chúng đến với ông Hoàng Văn Mão – Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn rằng: “Trong kho gần với cây xăng của Doanh nghiệp TN Đức Mạnh đang có hàng trăm tấn quặng, đóng bao gọn gàng chờ chuyển đi nơi khác tiêu thụ”.

Kho chứa quặng (bên phải) nằm sát cạnh cây xăng dầu Đức Mạnh luôn cửa đóng then cài.

Nhận được tin báo quan trọng này, ông Chủ tịch huyện đã “ra lệnh” cho lực lượng liên ngành khẩn trương có mặt tại hiện trường.  Mặc dù biết rõ trong kho này có quặng, thế nhưng lực lượng chức năng phải vất vả “thuyết phục” mãi nhân viên của Doanh nghiệp TN Đức Mạnh mới chịu đến làm việc cùng Đoàn công tác.

Tuy nhiên, sau khi bị ông Oanh, nhân viên của Doanh nghiệp TN Đức Mạnh không hài lòng về việc kiểm tra, một số cán bộ có mặt tại hiện trường tỏ ra lo lắng vì sợ phật ý ông chủ!. Ai cũng lo, vì đây là một địa điểm tập kết quặng số lượng lớn, đã làm ăn lâu dài và có quan hệ “tầm cao”, đụng vào chỗ này chẳng khác gì lấy dao chặt chân mình. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu mở cửa, nhân viên cửa hàng có chìa khóa nhưng không chịu mở kho hàng ngay. Sau hơn một tiếng đồng hồ yêu cầu, đại diện của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Tiến Oanh mới đồng ý cho mở cửa.

     Đúng như tin báo, trong kho là hàng trăm bao quặng được chất đống ngổn ngang trong kho hàng rộng 300 m2. Theo xác định ban đầu của Đoàn kiểm tra đây là quặng chì kẽm đã qua sơ chế. Do số lượng quặng quá lớn, Đoàn kiểm tra chưa thể xác định cụ thể ngay được số lượng, mà chỉ ghi theo lời khai của ông Oanh, tạm tính số lượng quặng này là 200 tấn, trị giá hàng tỷ đồng.  

Quặng chì kẽm tại Kho của DNTN Đức Mạnh

Cũng đúng như dự báo ban đầu, ông Oanh đã không xuất trình được các giấy tờ nguồn gốc lô quặng nói trên, mà chỉ đưa ra được hợp đồng nhận trông giữ số quặng trên cho một doanh nghiệp Hoàng Mạnh ở TP Thái Nguyên. Doanh nghiệp TN Đức Mạnh cũng chưa xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu và niêm phong kho hàng để tiếp tục xác minh.

Trao đổi với PV. NNVN tại hiện trường, ông Hoàng Văn Mão, Chủ tịch UBND huyện Chở Đồn cho biết: Doanh nghiệp Đức Mạnh do ông Nguyễn Quốc Tuấn làm giám đốc chuyên kinh doanh gỗ, xăng dầu. Đây là lần đầu tiên tại doanh nghiệp này có chứa quặng lại không có đủ giấy tờ. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ phải làm nghiêm túc về sự việc này”

 

                                               

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm