Khoảng 8h30’ sáng 15/12/2013 khu vực đèo Ô Quy Hồ (thị trấn Sa Pa - Lào Cai) bắt đầu có mưa tuyết. Đây là trận mưa tuyết sớm hơn so với nhiều năm, mưa tuyết rơi vào những ngày đầu tiên của đợt rét đầu mùa khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng.
Khách du lịch đùa nghịch với tuyết.
Từ chiều 14/12, trời Sa Pa bỗng nhiên có sấm và mưa rào, nhiệt độ xuống thấp và có mưa đá, mưa rào bất thường kèm theo sấm trái mùa. Trận mưa đá chỉ kéo dài khoảng 8-10 phút, hạt mưa to bằng đầu đũa, tiếp đến là mưa rào kéo dài hơn 30 phút thì tạnh, đến 2h sáng ngày 15/12/2013 thì một trận mưa rào tiếp tục trút xuống.
Trận mưa này khá to và kéo dài 1 tiếng đồng hồ, Sa Pa trở nên rét sâu, trời trong một cách kỳ lạ, khoảng 8h30’ thì mưa tuyết bắt đầu rơi trên đèo Ô Quy Hồ, có chỗ tuyết dày từ 50-60cm. Thị trấn Sa Pa từ 16h ngày 15/12 những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, theo dự đoán đêm 15/12 tuyết sẽ phủ kín thị trấn Sa Pa.
Đây là hiện tượng thiên nhiên bất thường và kỳ thú khiến hàng trăm khách du lịch định rời Sa Pa sáng 15/12 tiếp tục nán lại để được chứng kiến mưa tuyết trong đêm Sa Pa huyền diệu. Khách từ Hà Nội và các tỉnh miền xuôi cũng đang đáp tàu và ô tô lên Sa Pa ngay trong đêm 15/12/2013.
Tuyết bắt đầu rơi xuống khu vực đèo Ô Quý Hồ.
Cây đào chưa nở hoa đã đội những bông hoa tuyết.
Những chậu hoa địa lan trắng tuyết phủ.
Nhưng giàn su su như cánh đồng tuyết.
Lùa trâu trên núi trở về tránh rét.
Trâu mẹ lo lắng cho các nghé con.
Sa Pa khác gì Bắc Âu, quê hương của Ông Già Tuyết?
Khách du lịch đùa nghịch với tuyết.
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh săn ảnh.
Những khuông nhạc băng giá.