| Hotline: 0983.970.780

Báo chí trên đường biên văn học

Thứ Tư 21/01/2015 , 09:18 (GMT+7)

Sáng 20/1, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (LHVHNT) Hà Nội đã trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô (VHNTTĐ) 2013-2014 cho 28 tác phẩm.

Giải thưởng VHNTTĐ do Hội LHVHNT Hà Nội trao hai năm một lần cho các tác phẩm thuộc 9 chuyên ngành: văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian và kiến trúc.

Theo đánh giá của nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội, Giải thưởng VHNTTĐ 2013-2014 là mùa giải bội thu với những giải thưởng được lựa chọn rất kỹ lưỡng, chất lượng xứng đáng: “Tất cả các thể loại tương đối đều, tập trung vào các tác giả và tác phẩm nói lên cuộc sống của con người Hà Nội, trong đó cả đạo đức và lối sống xã hội, trong công cuộc xây dựng Thủ đô ngày hôm nay”.

Mùa giải 2013-2014 có 4 tác phẩm được trao giải thưởng văn học là: tiểu thuyết “Cửa hiệu giặt là” của nhà văn Đỗ Bích Thúy, tập văn thơ “Có một phố vừa đi qua phố” của họa sĩ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, tập phê bình “Mùi chữ” của nhà báo Nguyễn Hoài Nam và tập phê bình “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo” của nhà văn Phạm Khải.

Như vậy, hai mùa liên tiếp không có tập thơ nào được trao tặng Giải thưởng VHNTTĐ.

“Cửa hiệu giặt là” của nhà văn Đỗ Bích Thúy viết về cuộc sống người Hà Nội hôm nay trong sự pha trộn, giằng xé của quá khứ và hiện tại, của những giá trị truyền thống cũ và lối sống thời kinh tế thị trường của người Hà Nội xưa và người nay đi làm thuê.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, bằng lối viết nhẹ nhàng, tự nhiên, đã tạo được hiệu ứng nghệ thuật khá sâu sắc chỉ từ khung cảnh một cửa hiệu giặt ở một khu phố bình thường nhưng đã thu gọn nhiều diễn biến xã hội và sự thay đổi của con người đang sống ở Hà Nội hiện nay.

Họa sĩ Đinh Vũ Hoàng Nguyên là tác giả duy nhất đã qua đời khi giải được trao.

Những truyện ngắn hóm hỉnh trong “Có một phố vừa đi qua phố” khắc họa rõ nét những cảnh đời, những phận người. Những bài thơ man mác, sâu lắng, chất chứa nhiều tâm trạng yêu thương cho phố và người Thủ đô, cho tuổi trẻ. Những đoạn viết ngắn như những khoảnh khắc bất chợt chứa đựng nhiều băn khoăn, suy nghĩ.

Tác giả Nguyễn Hoài Nam, một nhà báo làm truyền hình trẻ, có kiến thức văn chương, có sự nhanh nhạy với đời sống văn chương, biết quan sát tác phẩm và tác giả đương đại, biết cách trình bày những cảm nhận, đánh giá văn học của mình bằng cách viết vừa dễ đọc vừa có lập luận, chứng cứ khá thuyết phục.

Những điều đó trong “Mùi chữ” giúp độc giả nhận biết khá kịp thời những nét cơ bản của tiến trình văn học.

Nhà văn Phạm Khải với “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo” bám sát những câu chuyện thời sự văn học, cung cấp cho người đọc một cách nhìn, cách lý giải của tác giả về những hiện tượng, những vấn đề đang được dư luận trên văn đàn.

Có thể thấy rằng, qua 2 tập phê bình của 2 tác giả đều là những nhà báo xông xáo trên văn đàn. Ngòi bút của họ trên đường biên văn học đã đề cập thẳng tới những vấn đề nóng của đời sống văn nghệ, trong đó có những vấn đề nổi cộm.

 Đó là những tác phẩm phê bình văn học đăng trên báo chí. Không nặng tính kinh viện, không trích dẫn nhiều những thuật ngữ chuyên ngành mà cách lý giải, phân tích vẫn mạch lạc, xác đáng, thấu tình đạt lý, đồng thời không kém chất văn chương.

Điều đó, là tiếp nối dòng chảy phê bình văn học trên báo chí truyền thống đã xuất hiện ở nước ta từ đầu thế kỷ XX.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm