| Hotline: 0983.970.780

Người miền Nam điêu đứng vì nắng nóng

Thứ Ba 11/05/2010 , 08:50 (GMT+7)

Sáng sớm đã 28-30 độ C, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo. Trưa nóng hơn 38 độ. Hoàng hôn, mặt đường Sài Gòn lại hầm hập phả vào mặt người. Những ngày qua người dân kêu trời vì nóng.

Sáng sớm đã 28-30 độ C, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo. Trưa nóng hơn 38 độ. Hoàng hôn, mặt đường Sài Gòn lại hầm hập phả vào mặt người. Những ngày qua người dân kêu trời vì nóng.

Tại khu phòng trọ công nhân trên đường Bùi Văn Ba, quận 7, 22h đêm ngày 9/5, hàng chục nam nữ công nhân khu chế xuất Tân Thuận thay vì ngủ lấy sức để sáng đi làm, lại kéo nhau ra đường ngồi hóng gió.

Nam, một công nhân trong nhóm cho hay, phòng trọ của họ vốn đã chật chội, nay lại thêm cái nóng hừng hực vừa đặt lưng xuống đã chảy mồ hôi, mở quạt thấy toàn hơi nóng nên không thể ngủ được. “Đêm nào nóng quá, chúng em phải ngồi chơi ở bên ngoài cho đến khi thật buồn ngủ rồi mới vào phòng”, Nam nói.

Để tránh nắng nóng, nhiều người khi ra phố phải che chắn bằng khăn che, áo khoác và găng tay

Cùng tình cảnh “chảy mồ hôi” trong phòng trọ ẩm thấp lợp mái tôn không có trần chắn nhiệt tại quận 2, nhóm sinh viên trường Đại học Văn hóa cho biết, dù đã mở quạt số lớn nhất kết hợp với giải pháp tắm thường xuyên nhưng vào buổi trưa, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.

“Cứ vài phút em vào nhà tắm xối nước lên đầu một lần nhưng vẫn không khỏi nóng. Chúng em là con trai còn có thể mặc quần đùi ở trần. Chỉ tội nghiệp các bạn sinh viên nữ”, Khải, sinh viên năm hai nói.

Chị Hương, nhà ở quận Bình Tân cùng một số nữ công của khu công nghiệp Tân Tạo, thì cho hay, nhà trọ không có máy lạnh, trời nóng khiến trẻ không chịu ngủ, không dám chĩa thẳng quạt máy vào các bé nên mẹ phải thức quạt cả đêm.

Ở trong nhà đã thế, với những người có công việc phải đi suốt ngày ngoài đường càng khổ hơn, bởi nắng bắt đầu gay gắt từ 7h sáng kéo dài cho đến tận chiều. Trên các tuyến phố, dễ thấy cảnh những phụ nữ, thậm chí ngay cả đấng mày râu cũng mặc áo khoác, khăn che kín mặt.

Nhóm công nhân giao nhận của một công ty nước giải khát ở quận 3 cho hay, chưa năm nào họ bị nắng nóng “tra tấn” như năm nay. “Chạy xe ngoài đường 30 phút là nắng đã làm hoa mắt. Cực nhất là những lúc phải khuân vác hàng, người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi”, một công nhân nói.

Để tránh nắng, tại các ngã tư khi có đèn đỏ, đoạn nào có bóng râm là dòng người lại tranh nhau đứng, bất chấp bóng râm cách xa vạch vôi hàng chục mét.

Không chỉ gây khó chịu, dễ cáu gắt, ảnh hưởng đến ngủ nghỉ, theo nhiều người dân Sài Gòn, nắng nóng kéo dài còn làm cho việc ăn uống trở nên thay đổi theo hướng chỉ muốn uống mà chẳng muốn ăn.

Chủ quán cơm tấm có tiếng trên đường Võ Văn Tần, quận 3, cho biết, từ khi trời nóng bức, quán này ế khách hẳn. Các quán chuyên kinh doanh thức ăn nướng cũng cho hay, dù quán đã thiết lập hệ thống phun hơi nước để làm mát nhưng khách hàng vẫn thưa thớt. Trong khi đó, các quán cơm văn phòng, các quán ăn có máy lạnh, món ăn có nước lại đông khách hơn.

“Cực hình nhất vào những ngày này là ăn ở những nơi không có máy lạnh. Cuối tuần qua, một người bạn ở Hóc Môn mời đi ăn cưới vào buổi trưa. Cả nhóm chúng tôi ngồi tí rồi về vì không chịu nổi nóng”, chị Ly nhà ở Bình Thạnh nói.

Để tránh nắng, ngoài việc trùm kín khi ra đường, nhiều người còn chọn giải pháp trốn biệt trong phòng máy lạnh không đi ra ngoài, đến hồ bơi để giải nhiệt hoặc mở quạt máy suốt đêm. Tuy nhiên theo các bác sĩ, việc lạm dụng các giải pháp này rất dễ sinh bệnh, nhất là đối với trẻ.

Cụ thể, trong hơn một tháng qua, số trẻ em nhập viện vì các chứng cảm, sổ mũi, viêm họng, nổi hạch, viêm màng não cũng tăng cao. Nguyên nhân được xác định do bố mẹ cho ngủ quạt hoặc mở máy lạnh suốt đêm, số khác do trầm mình vào hồ bơi nhiều giờ. Một số bé viêm họng do uống nhiều nước đá.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ tại TP HCM mấy ngày qua lên đến gần 38 độ C và đây là thời điểm nóng nhất kể từ đầu mùa khô đến nay.

Cũng theo các chuyên gia, do tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, mùa nóng năm nay kéo dài hơn những năm trước. "Lẽ ra thời tiết đã bớt nóng, tuy nhiên hiện có một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc đẩy áp thấp nóng nén về khu vực Trung và Nam bộ nên nhiệt độ vẫn còn duy trì ở mức cao, kéo dài trong vài ngày tới. Tại Đà Lạt - nơi vốn được mệnh danh là chiếc máy lạnh của miền Nam, nhiệt cao nhất 28 đến 29 độ C", chuyên gia về dự báo thời tiết Lê Thị Xuân Lan nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm