| Hotline: 0983.970.780

Quây quần bên nồi bánh chưng

Thứ Ba 12/02/2013 , 14:23 (GMT+7)

Dù bận đến đâu, cuối năm chúng tôi cũng tụ họp gia đình để quây quần nồi bánh chưng. Đại gia đình đông người, năm nào nhà tôi cũng phải gói cả trăm cái bánh chưng.

Để vai diễn có chiều sâu, nghệ sĩ chúng tôi luôn phải thâm nhập thực tế đời sống; điều đó gần như không khó lắm cho đến năm qua khi tôi tham gia 2 bộ phim đề tài nông nghiệp (vai chủ tịch xã trong “Lúa trổ bông” và bà nông dân Thành trong “Đất mơ xanh”).

Đứng trước cánh đồng lúa, không khí trong lành, thoảng đâu đó có mùi rất quen mà rất lạ, các bác nông dân mỉm cười giải thích cho tôi, đó là mùi đất. Mùi đất ở thành phố sau cơn mưa đầu mùa hoàn toàn khác với mùi đất của cánh đồng đầu vụ. Tôi được chỉ dạy cách sạ lúa, phân biệt lúa giống tốt, xấu để dễ thuộc thoại kịch bản… Từ trước đến nay, tôi chỉ xem bà con trồng lúa, làm rau thông qua các phóng sự trên truyền hình. Biết là cực đấy nhưng vẫn chưa cảm nhận hết được. Chỉ khi có dịp hóa thân vào vai diễn, trực tiếp bước chân xuống ruộng, cùng sạ lúa, cùng trồng rau, biết thu hoạch lúa là thế nào, thu hoạch rau cả ruộng ra sao… mới thấm hết nỗi cực nhọc của người nông dân.

Nhiều người bảo tôi đa tài khi đảm đương tốt các vai trò diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh và doanh nhân. Năm qua, mặc dù tham gia khá nhiều phim truyền hình nhưng tôi vẫn đảm bảo đều đặn lịch diễn 3 đêm cuối tuần ở Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP HCM) và cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, tạm cho là thành công ở vai trò mới, đạo diễn của vở kịch “Cúc cu, cúc cu”. Để có thể hoàn thành vai trò đạo diễn, tôi may mắn được sự giúp đỡ nhiệt tình của NSND Hồng Vân và đạo diễn Đức Thịnh.

Mỗi năm có không biết bao nhiêu người đẹp được công nhận danh hiệu. Nếu cứ mơ mộng ôm cái danh xưng người đẹp làm thương hiệu, làm nghề thì chắc nhan sắc không giúp tôi tồn tại tới ngày hôm nay. Làm được nhiều việc trong lĩnh vực nghệ thuật, đó là mơ ước của tất cả diễn viên, chỉ sợ không có cơ hội. Khi có cơ hội, dĩ nhiên, tôi phải nắm bắt và ráng hết sức.

Hiện nay, số lượng diễn viên ở độ tuổi có thể vào vai trung niên không nhiều. Với tinh thân làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, yêu từng vai diễn của mình tôi đã tạo cho nhân vật của mình được tình cảm mến mộ, đạo diễn tin tưởng… Năm Nhâm Thìn vừa qua, tôi hân hạnh góp mặt trong các bộ phim truyền hình như: Bông hồng dành cho tướng cướp, Hoa cỏ may, Hãy nói về tình yêu, Lúa trổ bông, Bằng chứng vô hình, Tình yêu hoa hồng, Lạc mất linh hồn, Đất mơ xanh… Nhiều lúc đồng nghiệp chọc ghẹo tôi tham lam khi “chiếm sóng” đài truyền hình. Tôi thì nghĩ, đó là may mắn kèm với nỗ lực của mình.

Thành công lớn nhất trong cuộc sống với tôi, đó là trong tất cả mọi hoạt động công việc, tôi vẫn biết cách tranh thủ chăm sóc chồng con, giữ mái ấm hạnh phúc của mình. Để xuân về cả nhà có thể quây quần đoàn tụ.

Dù bận đến đâu, cuối năm chúng tôi cũng tụ họp gia đình để quây quần nồi bánh chưng. Đại gia đình đông người, năm nào nhà tôi cũng phải gói cả trăm cái bánh chưng. Nói không phải khoe, người gói bánh chủ lực trong nhà là mẹ và tôi. Con gái tôi cũng bắt đầu phải ngồi cạnh mẹ, nhìn mà học. Để có miếng bánh chưng ngon, mọi công đoạn phải được chăm chút tỉ mỉ. Để có vai diễn tròn, toát lên tính cách nhân vật, người diễn viên phải thật sự hóa thân. Và để có hạnh phúc bền chặt, mỗi ngày, tôi luôn sống và làm việc hết mình.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm