Sự việc xảy ra lúc 0h30 ngày 19/7. Nạn nhân là ông Nhân, 53 tuổi, trú tại khu tập thể thuộc phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).
Một nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, một tiếng động mạnh như bom nổ khiến cả khu phố bừng tỉnh giấc.
Khi mọi người đổ ra, phát hiện ông Nhân nằm bất động giữa đống gạch đá, bê tông đổ nát. Trên người ông Nhân đầy vết thương tích, đa chấn thương.
Phần bị sập là lan can của công trình phụ, đã được gia đình ông Nhân cơi nới thêm.
Căn hộ nhà ông Nhân nằm ở tầng thứ 4 của khu tập thể. Khi ông Nhân đang ngồi ngoài lan can thì tai nạn bất ngờ xảy ra.
Gia đình và người dân ở đây lập tức đưa ông Nhân đến Bệnh viện Hữu nghĩ Việt – Tiệp Hải Phòng cấp cứu.
Tuy nhiên, ông Nhân đã chết trước khi đến được bệnh viện. Hiện các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Được biết, căn hộ nhà ông Nhân nằm trong khu nhà tập thể do người Hoa xây dựng có tuổi thọ trên 100 năm.
Ông Nhân sống cùng mẹ đẻ là cụ Đoàn Thị Ngọc, SN 1942 (là chủ hộ). Cụ Ngọc may mắn thoát nạn.
Ngay trong đêm, cụ Ngọc được đưa về trụ sở UBND phường Phan Bội Châu tạm trú. Theo những người dân sống ở đây, khu tập thể này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều lần các hộ dân gửi đơn lên chính quyền sở tại yêu cầu được sửa chữa nhưng chưa được.