| Hotline: 0983.970.780

Thành bại gắn chặt với hai ngôi sao người Bồ Đào Nha

Thứ Sáu 22/09/2017 , 06:25 (GMT+7)

Hai giai đoạn nắm quyền ở sân Bernabeu của Chủ tịch Florentino Perez gắn chặt với hai ngôi sao người Bồ Đào Nha, Luis Figo và Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane là cái tên sáng giá nhất trong dàn sao Real giai đoạn từ năm 2000 đến 2006, nhưng Luis Figo mới là người đặt nền móng cho sự xuất hiện của khái niệm “Galacticos” - “Dải ngân hà” khi thực hiện cú áp phe lịch sử chuyển đến Bernabeu từ đại kình địch Barca.

16-26-42_nh_700
Ronaldo (trái) và Figo (phải) là biểu tượng cho hai giai đoạn nắm quyền chủ tịch của Perez

Trước đó, cựu danh thủ người Bồ cũng là cái tên được nhà tư bản xây dựng Florentino Perez sử dụng làm vũ khí chính cho cương lĩnh tranh cử vào “Nhà trắng”. Perez hứa hẹn, nếu ông được bầu vào chiếc ghế cao nhất sân Bernabeu, ngôi sao hàng đầu của Barca - Figo - sẽ khoác chiếc áo trắng. Tất nhiên, đi kèm với tuyên bố ấy là rất nhiều mánh khóe phía sau hậu trường, nhưng tựu trung lại, người đàn ông này giữ lời khi biến tuyển thủ người Bồ thành ngôi sao đầu tiên của “Dải ngân hà”.

Figo là khởi đầu và cũng là điểm kết thúc cho đế chế Perez thời kỳ đầu. Hè 2005, anh chuyển sang Inter theo dạng tự do, khi hết hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu. Đó là giai đoạn Perez gặp bất ổn sau hai năm tay trắng ở mọi đấu trường. Ông chủ Real chuyển hướng, đầu tư sang những cầu thủ trẻ, triển vọng như Robinho, Sergio Ramos, Julio Baptista, và bán đi những ngôi sao hết thời như Luis Figo, Michael Owen. Kết quả thậm chí bi thảm hơn. Tháng 2/2006, khi mùa giải trôi qua được hai phần ba, Perez mất ghế.

Nếu Figo là cái tên xuyên suốt trong giai đoạn nắm quyền đầu tiên của Perez thì đồng hương của anh, Cristiano Ronaldo là xương sống ở giai đoạn thứ hai. Với một tâm thế gần tương tự, ông trùm ngành xây dựng hứa hẹn với các cử tri Real, rằng sẽ mang ngôi sao số một hành tinh, lúc đó là Ronaldo - người đang giữ Quả bóng vàng - về Bernabeu. Nhiệm vụ tưởng như bất khả thi được Perez hoàn thành một cách ngoạn mục, dĩ nhiên là có sự góp sức từ kết quả tệ hại của chủ tịch đương nhiệm Ramon Calderon.

So với đàn anh, Ronaldo thành công hơn, có sức sống mãnh liệt hơn và được coi là huyền thoại của Real. Cựu cầu thủ Man Utd đoạt 4 Quả bóng vàng, 3 lần vô địch Champions League và 2 lần lên đỉnh La Liga trong 8 năm khoác màu áo trắng. Đó là những điều Figo không thể chạm tới. Tuy nhiên, kết cục của hai người có lẽ sẽ giống nhau, nhất là sau những gì CR7 đã thể hiện trong trận thua 0-1 trước Real Betis rạng sáng hôm qua 21/9.

Betis là một con mồi ưa thích của Real. Họ không giành nổi, dù chỉ 1 điểm trong suốt 10 năm làm khách ở Bernabeu. Nhưng trong một ngày Ronaldo vô duyên, sút 12 lần không ghi nổi một bàn, “Kền kền trắng” chấp nhận gãy cánh.

Số phận có lẽ đã không trớ trêu như thế, nếu Real không bán James Rodriguez hoặc Alvaro Morata, những người thường ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị mùa trước. Trong đó, Morata để lại sự luyến tiếc hơn cả. Anh đang ghi bàn sòn sòn tại Chelsea, nhưng vì muốn đá chính, không thích sống dưới cái bóng của Ronaldo, Bale và Benzema nên dứt áo ra đi.

Perez quyết tâm loại trừ mọi yếu tố ảnh hưởng đến “biểu tượng” nhiệm kỳ hai, nhưng Ronaldo giờ đã 32 tuổi, chậm hơn và khó chiều hơn hẳn 8 năm trước. Đặt tương lai CLB trên vai một “ông già” như thế, hẳn Chủ tịch Real đã nghĩ tới ngày rời nhiệm sở, như cách đây một thập kỷ.

Xem thêm
Họa sĩ Hồng Quân trong bóng bình yên vẻ đẹp đời thường

Họa sĩ Hồng Quân khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ 5, có tên gọi ‘Bóng bình yên’, vào sáng 10/5 tại Trung tâm nghệ thuật Quang San, TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Quảng Trị Marathon 2024: Chốt phương án bảo đảm an toàn cho vận động viên

Sau khi thực địa đường chạy, Ban tổ chức Quảng Trị Marathon 2024 - Hành trình về Đất lửa đã thống nhất các phương án đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất