| Hotline: 0983.970.780

Thủy lợi thành… thủy hại

Thứ Sáu 21/05/2010 , 09:41 (GMT+7)

Mất đất SX phục vụ công trình thủy lợi hồ Hàm Kỳ, hàng trăm hộ dân ở Xuân Áng (Hạ Hoà, Phú Thọ) loay hoay không biết làm nghề gì để sống.

Dân Xuân Áng đang thất nghiệp vì không có ruộng

Mất đất SX phục vụ công trình thủy lợi hồ Hàm Kỳ, hàng trăm hộ dân ở Xuân Áng (Hạ Hoà, Phú Thọ) loay hoay không biết làm nghề gì để sống.

>> Vì sao hồ thủy lợi Hàm Kỳ dang dở?

Theo thống kê, dự án cải tạo nâng cấp hồ thuỷ lợi Hàm Kỳ đã lấy đi 660.266m2 diện tích đất ở và 473.000m2 đất rừng. Rất nhiều hộ dân mất đất, mất rừng, tiền đền bù thì đang cạn dần. Trong đơn gửi NNVN, ông Nguyễn Văn Tùy (56 tuổi), khu 11, xã Xuân Áng phản ánh rằng đến thời điểm hiện tại gia đình ông và rất nhiều hộ dân chịu sự ảnh hưởng của công trình thủy lợi Hàm Kỳ vẫn chưa nhận đủ tiền đề bù. Cụ thể kể từ ngày 25/6/2002, sau khi kê khai ruộng đất và các tài sản trên đất gia đình đã nhiều lần nhận các khoản đền bù nhưng vẫn chưa thỏa đáng. Trong thời gian chờ đền bù gia đình không dám xây dựng và SX nên đời sống hết sức khó khăn.

Tổng cộng qua 3 đợt, gia đình ông Tùy đã nhận gần 400 triệu đồng tiền đền bù cho xấp xỉ 11.000m2 đất ở và đất SX. Theo thống kê của ông Tùy thì đáng ra số tiền đền bù phải cộng thêm ít nhất chừng 100 triệu đồng nếu áp dụng đầy đủ các chính sách của nhà nước. Nhưng nguy hơn cả là từ lúc mất ruộng cả nhà không biết làm nghề gì. Sau khi nhận tiền ông Tùy cho xây căn nhà cấp 4 ở khu 5 gần hết sạch. Còn lại một ít cho anh con trai làm cửa hàng sửa xe máy. “Cuộc sống so với nơi ở cũ chưa bằng một nửa”.

Trưởng thôn Tiến Mỹ, ông Nguyễn Văn Lực thống kê khi dự án hoàn thành, nước dâng sẽ có ít nhất 450 khẩu mất ruộng. Hiện các hộ đã nhiều lần đề xuất xin cấp đất nhưng đến nay vẫn vô vọng. Gia đình ông Lực có tới 5 khẩu nhưng chỉ được đền bù 45 triệu đồng cho 1,5 mẫu ruộng. Con cái lớn, “miệng ăn núi lở” số tiền đền bù đã tiêu gần cạn mà chưa “binh” ra đường nào cho bọn trẻ làm ăn. Theo quy định của BQL dự án, mỗi lao động sẽ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng để chuyển đổâi SX và đào tạo nghề. Nhưng ông Lực phàn nàn rằng số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Bởi thôn Tiến Mỹ xưa nay vốn đặc biệt khó khăn, dân trí lại thấp nên chỉ có thể tiếp tục làm ruộng. Còn học nghề, vừa thiếu tiền vừa không quen nên ai cũng lắc đầu.

Trước yêu cầu bức bách của dân, chính quyền huyện Hạ Hòa hứa sẽ cho những hộ dân mất ruộng được mượn 2-3 sào/hộ. Nhưng trớ trêu ở chỗ hầu hết là ruộng xấu, xa khu dân cư và chỉ được SX đến năm 2013. Phương án này của chính quyền huyện Hạ Hoà người dân cho rằng chẳng khác nào đánh đố, bởi ruộng nằm ở vị trí xa lại chủ yếu là bãi bồi, cát sỏi. “Dân cải tạo xong cũng đến hạn thu lại rồi. Thành không công nên chẳng ai dám làm”. Ông Lợi bức xúc. Không hiểu sao khi thực hiện dự án phương án đền bù và tái định cư cho người dân gặp quá nhiều vấn đề như thế mà chính quyền huyện Hạ Hoà vẫn không thể giải quyết.

Ngay cả Chủ tịch UBND xã Xuân Áng, ông Trình Quang Phi cũng thừa nhận rằng nguyên nhân bà con phản đối và cản trở dự án tiếp tục triển khai là do quỹ đất sản xuất bị lấy đi quá nhiều. Người dân Xuân Áng đinh ninh rằng nếu việc họ cản trở công trình là trái pháp luật thì họ phải chịu trách nhiệm. Câu hỏi dư luận đặt ra là tại sao dân ngăn cản công trình thuỷ lợi lớn như thế mà chính quyền lại bó tay. Ông Phi trả lời: “Toàn người nhà với nhau cả. Chẳng lẽ sang ra ngõ gặp nhau chiều lại gọi lên xã làm việc. Nó không hay”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm