| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy cả hai cháu bé trong ngôi nhà đổ

Thứ Năm 03/11/2011 , 12:18 (GMT+7)

12h trưa, thi thể bé gái 14 tuổi trong ngôi nhà đổ ở phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được tìm thấy. Hơn một tiếng trước đó, xác cậu em trai 7 tuổi cũng được đưa ra ngoài.

12h trưa, thi thể bé gái 14 tuổi trong ngôi nhà đổ ở phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được tìm thấy. Hơn một tiếng trước đó, xác cậu em trai 7 tuổi cũng được đưa ra ngoài.

11h30, dù nhìn thấy bé gái 14 tuổi trong ngôi nhà đổ sập, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể đưa ra ngoài do bé bị kẹt giữa đống gạch vữa và trần mái tum.

Ngôi nhà 2 tầng một tum không đổ cột bê tông nên khi nổ bình gas, gạch vữa nhanh chóng đổ sập đè bẹp những người ở bên trong.  

Bé trai được trùm chăn kín mít đưa ra ngoài

10h40, thi thể bé trai 7 tuổi trong ngôi nhà đổ ở phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được đưa ra ngoài. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm bé gái còn lại.

Cháu bé với khuôn mặt xám đen quấn trong chiếc chăn màu hồng đã được đưa lên xe cấp cứu. Nhiều người chứng kiến đã không cầm được nước mắt khi biết cháu đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ đang nâng những mảnh bê tông để đưa cháu còn lại ra ngoài. Cả hai bé nằm trên chiếc nệm, bị bức tường cùng cả tum của ngôi nhà 2 tầng đổ xuống chèn ép. Vì thế công việc giải cứu mất rất nhiều thời gian.

Trước đó lúc 10h30, sau nhiều nỗ lực khoan cắt bê tông, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận chiếc giường nơi hai cháu nằm. Chiếc chăn bông và chiếc màn được đưa ra ngoài.

Một hàng rào xung quanh ngôi nhà được thiết lập nhằm phục vụ cho công tác cứu hộ. Hai xe cấp cứu chờ sẵn để nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đến 10h sáng, sau khoảng 4 tiếng cố gắng tiếp cận mà vẫn chưa tìm thấy hai cháu nhỏ, một máy xúc được điều tới để xúc bớt đống gạch vỡ ngổn ngang.

Rất nhiều người dân đứng xung quanh hàng rào hoặc trèo lên những ngôi nhà tầng xung quanh để theo dõi việc tìm kiếm hai cháu bé.

Khoảng 20 người tham gia cứu hộ

Trước đó khoảng 5h30 sáng, sau tiếng nổ lớn, ngôi nhà 2 tầng ở tổ 51 phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đổ sập.

Chủ nhà Trần Nhật Minh (41 tuổi) dậy bật bếp gas ở tầng hai để đun nước. Bình gas phát nổ làm sập toàn bộ tum và tầng hai ngôi nhà rộng chừng 20 m2. Khói bụi bốc lên mù mịt. Toàn bộ chăn chiếu, quần áo cùng nhiều đồ dùng khác bắn xuống tầng một.

Người dân xung quanh đã chạy đến cứu giúp. Chị Tuyết Minh, người sống gần ngay căn nhà đổ cho biết, đang ngủ chị bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Nhìn ra ngoài thấy bụi mù, rồi tiếng la hét, khóc lóc gọi con của vợ chồng chủ nhà. Mọi người nhanh chóng tiếp cận để cứu giúp, nhưng bất lực vì toàn bê tông đổ vỡ.

Ngay sau đó anh Minh và vợ Nguyễn Thị Thu Ngân (37 tuổi) được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng ở mặt và tay chân. Riêng hai con là Trần Thị Ngọc Trâm (14 tuổi) và Trần Duy Anh (7 tuổi) do nằm sâu phía trong nên đang kẹt dưới bức tường đổ nát.

Hiện rất đông người dân xung quanh theo dõi quá trình giải cứu nạn nhân. Cảnh sát phải dựng hàng rào cấm đường trên phố Tạ Quang Bửu.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm