| Hotline: 0983.970.780

4 người chết vì mưa lũ và đuối nước tại Quảng Nam

Thứ Năm 02/11/2017 , 15:11 (GMT+7)

Chiều 2/11, ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc sở Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban chỉ huy PCTT&TKKN tỉnh cho biết, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn trên diện rộng đã khiến 2 ngư dân Quảng Nam tử vong.

Nhiều tuyến đường liên xã ở Quảng Nam bị ngập sâu trong nước, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn

Theo thông tin ban đầu, 6 giờ ngày 31/10, tàu câu mực QNa 91739 TS do ông Lương Tấn Xị (ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Trong lúc vào tránh trú áp thấp nhiệt đới tại đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) đã bị sóng đánh chìm cùng 36 thuyền viên. Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng ở đảo Song Tử Tây đã huy động lực lượng cứu vớt 34 lao động lên bờ an toàn.

Hiện tại, 34 thuyền viên được chuyển sang các tàu bạn trong tỉnh nhằm hỗ trợ ăn uống, sinh hoạt để đưa vào bờ. Riêng lao động tên Ban (ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và thuyền trưởng Xị, sau quá trình tìm kiếm đã tử vong và đưa thi thể lên bờ.

Ngoài ra, do quá trình mưa lớn kéo dài, lượng nước các sông hồ tăng cao, khiến 2 người dân Quảng Nam trong quá trình đi lại đã bị đuối nước thương tâm.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Tr. (73 tuổi, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) trên đường đi rẫy, đến đoạn cầu Khe Con (khu vực giáp ranh giữa thôn Ninh Khánh 1 và Ninh Khánh 2, thuộc xã Quế Ninh). Ông Tr. bị trượt chân xuống dòng lũ, mực nước dân cao hơn 1,5m so với mặt cầu. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thi thể ông Tr. được tìm thấy, ngay sau đó gia đình đã bàn giao thi thể cho người nhà mai táng.

Cũng trong ngày 1/11, em Nguyễn Đình Q. (9 tuổi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Trương Hoành, thuộc xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), cùng một học sinh lớp dưới rủ nhau đi bắt cá, không may Q. bị trượt chân xuống một con lạch nhỏ, đuối nước. Hiện trường vụ việc xảy ra xa khu dân cư nên không ai hay biết để ứng cứu. Trong khi em học sinh đi cùng Q. đứng trên bờ do quá hoảng loạn nên chạy về nhà trốn. Đến chiều tối, gia đình đổ xô đi tìm và phát hiện thi thể em. 

Một trường tiểu học trên địa bàn Quảng Nam ngập sâu hơn nửa mét, gây đuối nước cho học sinh và người dân đi lại

 

Xem thêm
Giữa mùa hạn mặn, kênh nội đồng đầy ắp nước ngọt

ĐBSCL Các công trình thủy lợi đang phát huy hiệu quả tiếp nước ngọt, giúp hàng chục nghìn hecta đất canh tác ở Vĩnh Long và Trà Vinh vượt qua đợt hạn mặn.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...