| Hotline: 0983.970.780

"Áo đỏ" Thái ném máu vào nhà thủ tướng

Thứ Tư 17/03/2010 , 16:20 (GMT+7)

Những người biểu tình chống chính phủ đã ném những chai và túi máu vào tư dinh của Thủ tướng Thái Lan, tuy nhiên quy mô và mức độ quyết liệt của đoàn biểu tình đã giảm.

Hôm nay (17/3), những người biểu tình chống chính phủ ném những chai và túi máu vào tư dinh của Thủ tướng Thái Lan, tuy nhiên quy mô và mức độ quyết liệt của đoàn biểu tình đã giảm.

Bất chấp tình trạng biểu tình liên tiếp 4 ngày qua tại Bangkok, thị trường chứng khoán Thái Lan tăng điểm lên mức cao nhất trong 19 tháng qua và đồng baht leo lên mức cao nhất trong 22 tháng. Các nhà đầu tư vững tâm khi thấy biểu tình diễn ra phi bạo lực và tin tưởng rằng chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sẽ vượt qua sóng gió, Reuters cho hay.

Tuy nhiên những người biểu tình ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra không nhanh chóng và dễ dàng buông tay. Hàng nghìn người áo đỏ hôm nay đã tụ tập trước cổng sứ quán Mỹ ở Bangkok đòi làm rõ tuyên bố của phó thủ tướng Thái Lan rằng chính phủ nhận được cảnh báo về âm mưu phá hoại trong biểu tình từ tình báo Mỹ.

Lượng máu thu được của những người biểu tình, sau khi được tưới ở các cổng của tòa nhà chính phủ chiều qua, phần còn lại được "áo đỏ" đưa đến cổng nhà riêng của thủ tướng Abhisit. Trong những âm thanh của tiếng còi inh ỏi, của những bài dân ca và dưới những lá cờ múa lượn, người biểu tình dốc nốt những chai máu của chính họ vào cổng khu nhà.

Một người áo đỏ trong đoàn biểu tình trước tư dinh của Thủ tướng Thái Lan Abhisit hôm nay (17/3)

Lúc đầu cảnh sát chặn mọi lối tiếp cận khu nhà có tường rào của thủ tướng. sau một hồi thương lượng, ba mươi người biểu tình được phép vượt qua hàng rào dày đặc của cảnh sát, họ đội trên đầu 6 chai nhựa loại 5 lít đựng máu.

Những người này phun chất lỏng màu đỏ ấy lên cổng nhà Abhisit. Họ dốc vào túi nilon để ném qua hàng rào vào tường nhà, khiến cho các bức tường, mái và sân nhà đỏ toe toét, phóng viên AP mô tả.

"Chúng tôi đã đạt được những gì cần có. Chúng tôi đã tắm cho nhà của Abhisit bằng máu của nhân dân để thể hiện mong ước của chúng tôi", Reuters dẫn lời lãnh đạo áo đỏ Nattawut Saikua phát biểu trong lúc hàng nghìn người ủng hộ vỗ những thanh nhựa cho kêu.

Trên đường phố có những vệt đỏ thẫm của máu người biểu tình. Các nhân viên y tế bịt khẩu trang và mặc đồ trắng toát nhanh chóng phun rửa. Một số người phải trèo lên mái nhà ở dinh thủ tướng để thu nhặt những túi nilon rỗng, vứt đi.

Một số người áo đỏ tỏ rõ sự mệt mỏi sau nhiều ngày biểu tình trên đường phố Bangkok. Nhiều trong số 150.000 người tham gia lúc ban đầu đã bỏ về. cảnh sát ước tính còn khoảng 20-40.000 người trong đoàn áo đỏ hôm nay. Con số này vẫn là tương đối lớn nếu so sánh với các cuộc biểu tình trước.

Nguy cơ bạo lực có xuất hiện trong mấy ngày qua, tuy nhiên không hẳn là rõ ràng. Thủ tướng Abhisit đã không ở nhà ông từ hôm thứ sáu mà đến một căn cứ quân sự, rất ít xuất hiện. Sau đó ông đi thị sát một tỉnh miền bắc đang bị hạn nặng, rồi tham dự một đám tang ở ngoài Bangkok.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm