Đội bóng xứ Catalan đã đánh bại đại diện Anh Manchester City ngay tại sân Etihad với bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền 11 m gây tranh cãi của tiền đạo Lionel Messi. Thắng lợi 2-0 giúp Barcelona đặt một chân vào vòng bán kết Champions League.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 53, khi Lionel Messi thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ Manchester City để đón đường chọc khe của đồng đội. Không còn cách nào khác, Demichelis đã buộc phải phạm lỗi với Messi để tránh cho đội nhà bàn thua.
Trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền 11 m đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Demichelis. Messi đã không phạm sai lầm nào, ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona.
Messi (giữa) được hưởng quả phạt đền do trọng tài mang lại
Hình ảnh quay chậm lại cho thấy, Demichelis đã vào không trúng bóng với Messi. Tuy nhiên, quyết định rút thẻ đỏ và phạt penalty của trọng tài Jonas dường như đã quá nặng tay khi vị trí phạm lỗi ở bên ngoài vòng 16m50. Dĩ nhiên, Manchester City có lý do để phản ứng với bàn thua này. Pha mở tỷ số của Messi đã mở tung chiến thắng cho Barcelona.
Trước đó, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng đội khách tạo được rất ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành Manchester City. Với sự vững chắc của thủ thành Joe Hart và hàng thủ, đội chủ nhà gần như khóa chặt các mũi nhọn của Barcelona.
Manchester City đã chủ động chơi phòng ngự phản công một cách chặt chẽ và khoa học. Trong hiệp 1, đội chủ nhà thậm chí mới là bên gây được nhiều sóng gió hơn so với đội khách. Nếu Negredo có duyên hơn, Manchester City đã có thể có bàn thắng mở tỷ số trước.
Bị thua, Manchester City buộc phải tấn công nhiều hơn và đấy là cơ hội để Barcelona tận dụng. Phút 90, hậu vệ Alves trong 1 pha tham gia tấn công đã phối hợp đẹp mắt với Neymar trước khi đưa bóng khéo léo “xâu kim” thủ môn Joe Hart, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona.
“Ông ta đã không kiểm soát được trận đấu. Ông ta thật sự không công bằng. Chắc ông ta phải hạnh phúc lắm khi quyết định số phận trận đấu. Đây là trận đấu lớn trong khi ông ấy chỉ là một trọng tài Thụy Điển. Lẽ ra ở những trận đấu như thế này, cần thiết phải có những trọng tài kinh nghiệm, có trải nghiệm hơn”, HLV trưởng Manchester City Pellegrini tuyên bố.
Ông Pellegrini cũng không quên nhắc lại sai lầm của trọng tài Jonas trong trận đấu giữa Barcelona với AC Milan ở mùa giải năm ngoái.
HLV Tata Martino của Barcelona trong khi đó không giấu được sự hài lòng. Barcelona đã có thời điểm kiểm soát bóng tới 75% thời lượng. “Tôi vẫn muốn đội kiểm soát bóng tốt hơn. Chúng tôi vẫn trình diễn thứ bóng đá thường thấy, cầm bóng nhiều và chơi với 3 tiền đạo. Barcelona đã chơi tốt và chiến thắng trong 90 phút đầu tiên. Phía trước chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa”, ông Martino nói.
HLV Martino cũng tỏ ra bất ngờ với cách bố trí nhân sự của Manchester City ở trận đấu hôm qua. “Tôi chờ đợi sự có mặt của Silva và Nasri nhưng cầu thủ người Pháp lại không đá chính. Kolarov trong khi đó được đẩy lên cao như một tiền vệ. Đây có lẽ là một sự bất ngờ và Barcelona đã có 10 phút đầu tiên không thể kiểm soát bóng. Tuy nhiên, thời gian còn lại chúng tôi đã làm tốt công việc của mình”, theo ông Martino.
Ở một trận đấu khác, PSG đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước đội bóng Đức, Bayern Leverkusen. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovich đóng góp một cú “đúp” vào chiến thắng của PSG, trong đó 1 bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 39. Sau trận, HLV Bayern Leverkusen Sami Hyypia đã nức nở dành lời khen ngợi cho đối thủ: “PSG là đội bóng ở tốp đầu và họ đã chơi rất hoàn hảo. Chúng tôi đã gặp phải một đối thủ lớn".