| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Hơn 1.500 tàu cá với gần 13.000 ngư dân đang hoạt động xa bờ

Thứ Tư 16/09/2020 , 16:40 (GMT+7)

Trước bão số 5, ngành chức năng Bình Định kiểm đếm số tàu cá còn hoạt động trên biển, thông báo cho ngư dân biết diễn biến của cơn bão để chủ động phòng tránh.

Chiều 16/9, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định cho biết, đang triển khai công tác kiểm tra, kiểm đếm số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đồng thời khẩn trương thông báo cho ngư dân biết diễn biến của cơn bão số 5 để chủ động phòng tránh.

Tàu cá của ngư dân Bình Định đang hoạt động ngoài biển xa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tàu cá của ngư dân Bình Định đang hoạt động ngoài biển xa. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Kết quả kiểm đếm cho thấy, Bình Định hiện có 1.522 tàu cá với 12.982 ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi xa. Trong đó, tại ngư trường từ Thừa Thiên Huế - Hải Phòng có 38 tàu với 422 ngư dân; từ Quảng Ngãi - Đà Nẵng có 435 tàu với 4.837 ngư dân; từ Phú Yên - Kiên Giang có 208 tàu với 1.857 ngư dân; khu vực quần đảo Hoàng Sa có 169 tàu với 1.162 ngư dân; khu vực quần đảo Trường Sa có 431 tàu với 3.019 ngư dân và khu vực biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa có 241 tàu với 1.685 ngư dân. Ngoài ra, còn có 4.477 tàu cá với 31.358 ngư dân đang hoạt động khai thác thủy sản ven bờ và neo đậu tại các cảng, bến cá.

Tàu cá của ngư dân Bình Định về neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn để tránh cơn bão số 5. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tàu cá của ngư dân Bình Định về neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn để tránh cơn bão số 5. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hiện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Chi cục Thủy sản Bình Định, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và chính quyền các địa phương ven biển đang phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng những tàu cá đang hoạt động trên biển xa biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 để chủ động phòng tránh.

Xem thêm
Sơn La dự kiến có 92 xã, phường sau sắp xếp

SƠN LA Sơn La hiện có 200 xã, phường, thị trấn; dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 92 đơn vị xã, phường, gồm 87 xã, 5 phường.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.