| Hotline: 0983.970.780

Bob Dylan và tiếng vọng ở Việt Nam

Thứ Hai 17/10/2016 , 08:38 (GMT+7)

Giải Nobel văn chương 2016 trao cho nhạc sĩ du ca Bob Dylan khiến công chúng khắp nơi ngạc nhiên thú vị.

13-22-00_bob-dyln
Bob Dylan vào những năm du ca phản đối chiến tranh tại Việt Nam
 

Cách đây gần 10 năm, Hội đồng Nobel đã quyết định bổ sung ca từ vào thể loại văn học, tương đương thơ, văn xuôi và kịch. Do đó, Bob Dylan với những ca khúc phản chiến của mình đã trở thành một ứng viên sáng giá.

Bob Dylan đã in dăm cuốn sách, nhưng không phải nhân vật văn chương. Tên tuổi Bod Dylan gắn liền với những sáng tác do chính mình sáng tác và biểu diễn, mang thông điệp hòa bình và nhân ái.

Đối với người Việt Nam, Bob Dylan cũng không xa lạ gì. Bởi lẽ, ngay khi bom đạn tàn khốc những trên lãnh thổ chúng ta, Bob Dylan đã sáng tác một loạt ca khúc thức tỉnh lương tri người Mỹ tiến bộ, rằng cuộc đổ quân mà nước Mỹ tiến hành ở Việt Nam hoàn toàn tàn nhẫn và phi nghĩa.

Nhiều ca khúc Bob Dylan mà tiêu biểu là “Thoảng bay trong gió” (Blowin' in the wind) đã được hát vang trong những đợt biểu tình rầm rộ của sinh viên và trí thức Mỹ xuống đường phản đối chiến tranh tại Việt Nam.

Bob Dylan là một huyền thoại của nước Mỹ. Hình ảnh Bob Dylan hát rong trên mọi nẻo đường, được xem như một biểu tượng văn hóa Mỹ. Ca từ của Bob Dylan giàu chất thơ, mà quan trọng hơn là gây rúng động mạnh mẽ cho những ai yêu chuộng hòa bình và công lý.

Có nhiều ý kiến khác nhau về việc Bob Dylan được trao giải Nobel, nhưng trong bối cảnh nhân loại đang đối mặt với nhiều nguy cơ xung đột, thì ca từ của Bob Dylan xứng đáng được đề cao. Giải thưởng Nobel văn chương, ngoài yếu tố học thuật, cũng phải phụ thuộc vào thời tiết chính trị toàn cầu.

Bob Dylan ở tuổi 75 được giải Nobel văn chương, nghĩa là dòng ca khúc phản chiến đã được đưa lên vị trí mới. Người Việt đã nếm trải bao nhiêu mất mát trong chiến tranh suốt thế kỷ 20, chúng ta cũng có quyền tự hào về những nhạc sĩ phản chiến như Trịnh Công Sơn hoặc Miên Đức Thắng.

Giải Nobel văn chương chỉ xét ca từ, chứ không bận tâm đến giai điệu và khúc thức. Nhìn vào ca từ của Bob Dylan, ai cũng dễ đồng cảm với những khao khát dấn thân. Trong ca khúc “Chúa tể chiến tranh” (Masters of war), Bob Dylan mạnh mẽ phê phán: “Hãy đến đây, hỡi các ông chủ của chiến tranh. Quý vị chế tạo bấy nhiêu khẩu súng, bấy nhiêu máy bay tử thần, bấy nhiêu quả bom. Quý vị lại núp sau các bức tường, núp sau các bàn giấy. Tôi chỉ muốn quý vị biết rằng, tôi có thể nhìn thấu qua mặt nạ của quý vị...”.

Còn trong ca khúc “Gõ cửa thiên đường” (Knockin’ on heaven’s door), Bob Dylan bày tỏ trái tim tha thiết: “Mẹ ơi, xin hãy giấu đi cây súng của con. Con không thể bắn giết họ thêm nữa. Đám mây đen lạnh lẽo vây quanh. Con đau đớn gõ cánh cửa thiên đàng…”.

Tinh thần của Bob Dylan không khó để tìm thấy ở tuyển tập ca khúc “Da Vàng” của Trịnh Công Sơn xuất bản lần đầu năm 1966 hoặc tuyển tập ca khúc “Hát từ đồng hoang” của Miên Đức Thắng xuất bản lần đầu năm 1967.

Ngày 23/1/1970, tại Sài Gòn có một sự kiện chấn động dư luận quốc tế, đó là việc tòa án Mặt trận của chế độ Việt Nam Cộng hòa mở phiên xét xử và kết án 5 năm tù khổ sai đối với nhạc sĩ Miên Đức Thắng, vì đã sáng tác và trình diễn những ca khúc phản chiến. Bản luận tội nêu rõ: “Ca khúc của Miên Đức Thắng có lời lẽ oán trách và căm thù chiến tranh, khác hẳn với Trịnh Công Sơn chỉ nói lên thân phận làm người trong một quốc gia có chiến tranh”. Thử đối chiếu ca từ của Trịnh Công Sơn và Miên Đức Thắng.

Trịnh Công Sơn viết “Nước mắt cho quê hương” xót xa “Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng. Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang… Giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương” và viết “Đi tìm quê hương” đau đớn: “Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân. Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc tự do”.

Còn Miên Đức Thắng trong bài “Viên đạn” đã viết “Ôi những viên đạn bằng đồng, thật tươi, thật đỏ hồng. Các nước bạn đồng minh tặng cho dân Việt mình. Dân Việt cần cơm, các bạn đồng minh hiếu thảo tăng viện trợ thật cao, những viên đạn đỏ hồng. Những viên đạn bằng đồng, dân Việt chết đói khô, không làm sao nhai được”, và trong bài “Mẹ ơi nuôi con lớn để con làm tù binh” đã viết “Vì con không muốn giết, bao anh em của mình, vì con không muốn giết nên con làm tù binh…”.

Trịnh Công Sơn có sự nghiệp đồ sộ hơn Miên Đức Thắng. Và cả Trịnh Công Sơn lẫn Miên Đức Thắng dù cùng thế hệ, vẫn không thể ngang vai phải lứa với Bob Dylan, bởi hai lý do. Thứ nhất, Bob Dylan sáng tác bằng tiếng Anh có sức lan tỏa lớn hơn những ca khúc tiếng Việt của Trịnh Công Sơn và Miên Đức Thắng. Thứ hai, Bob Dylan quyết liệt chọn lựa một con đường và kiên định bước đi trên con đường ấy suốt cuộc đời, chứ không xem đề tài phản chiến như một cảm hứng nhất thời.

Ý Nhi được đề cử trao giải thưởng Nobel

13-58-37_y-nhi-30-11-2015
Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam trao tặng Nhà thơ Ý Nhi giải thưởng Văn học Cikada (30/11/2015). Ảnh: Quỳnh Nguyên
 

Trao đổi với PV Báo NNVN, nhà thơ Ý Nhi xác nhận thông tin bà được đề cử vào danh sách trao giải thưởng Nobel Văn học 2016.

“Họ có gửi vào email cho tôi đường link danh sách các tác giả được đề cử. Đến nay thì tác giả nhận giải thưởng Nobel Văn học 2016 đã có chủ”, nhà thơ Ý Nhi chia sẻ.

Trước đó, ngày 30/11/2015 tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội, nhà thơ Ý Nhi - người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng cao quý Cikada (mang tên nhà thơ Thụy Điển Harry Martinson - người từng nhận được giải thưởng Nobel văn học 1974. Nhà thơ Ý Nhi được trao giải để “ghi nhận cách mà bà đã bảo vệ cho sự không thể bị xúc phạm của cuộc sống bằng những bài thơ rất hay của mình”.

Thơ Ý Nhi đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Thụy Điển cùng thơ của 11 nhà thơ Việt Nam khác trong tập Till: igar do NXB Tranan tại Stockholm in ấn.

Kiều Mai Sơn

 

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Các huyền thoại bóng đá Brazil gây sốt tại Đà Nẵng

Trận giao hữu giữa 2 đội ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam trên sân vận động Hòa Xuân - Đà Nẵng mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm