| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: 23.000 ha rừng báo động cháy cấp 5

Thứ Năm 20/02/2020 , 16:16 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, nắng nóng kéo dài liên tục trên diện rộng đã làm tăng nguy cơ diện tích cháy rừng.

Hiện Cà Mau có khoảng 43.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao. Ảnh: Trọng Linh.

Hiện Cà Mau có khoảng 43.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao. Ảnh: Trọng Linh.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện tại có khoảng 43.000 ha rừng có nguy cơ cháy, trong đó diện tích rừng Quốc gia U Minh Hạ đang trong tình trạng báo động cháy.

Trong đó, mức báo cháy cấp 4 (cấp nguy hiểm) là 11.000 ha; mức báo cháy cấp 5 (là 12.000 ha; cùng với đó là trên 11.500ha đang ở mức cảnh báo cháy cấp 3 (cấp cao).

Diện tích có nguy cơ cháy chủ yếu tập trung ở hai xã Nguyễn Phích và Khánh An (huyện U Minh) trên 2.000ha; Trại giam Cái Tàu, Sở Chỉ huy thời chiến trên 1.000ha...

Đáng lo ngại nhất là số diện tích có dự báo cháy cấp 5 hiện đạt gần 1.000ha tại Cty Khánh Linh, Cty Thúy Sơn, Cty Chế biến gỗ Cà Mau... vì nguồn lực phòng cháy và chữa cháy tại đây luôn hạn chế, thiếu sự chủ động.

Đặc biệt, hiện 11.000ha rừng đang ở mức báo cháy cấp 4 (cấp nguy hiểm), khả năng sẽ nâng lên cấp 5 (từ 12.000 lên 23.000 ha) trong một vài ngày tới khi thời tiết vẫn tiếp tục hanh khô, nắng nóng từ sáng sớm đến chiều muộn như những ngày qua.

Hiện tại diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau do các tổ chức quản lý khoảng 164.638 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng tập trung là 95.950 ha (gồm rừng sản xuất gần 54.014 ha; rừng đặc dụng 18.229 ha và rừng phòng hộ 23.707 ha). Với 3 hệ sinh thái: Đất rừng ngập mặn hơn 56.788 ha; đất rừng ngập lợ (rừng U Mimh Hạ) gần 38.638 ha và đất rừng trên đảo gần 525 ha.

Xem thêm
Dấu hiệu trục lợi dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có hiện tượng xây nhà, trồng cây nhằm trục lợi tiền bồi thường từ dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.

Bình luận mới nhất