| Hotline: 0983.970.780

Cây đa 200 tuổi làng Hạ Thái

Thứ Năm 07/08/2014 , 09:05 (GMT+7)

Miếu thờ Mẫu địa đầu làng Hạ Thái đề hai câu thơ: “Vạn cố lưu truyền Gia Hát phố/ Đại thụ thiên niên toả ngát hương”. Đại thụ nhắc tới ở đây là cây đa trên 200 năm tuổi, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) tôn vinh là Cây Di sản.

Nhân chứng lịch sử

Với người dân làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín (Hà Nội), cây đa đời đời kiếp kiếp vấn vít cổng làng không đơn thuần là vật thể vô tri vô giác. Nó giống như một người bạn tri kỷ; một nhân chứng lịch sử, dõi theo những thăng trầm của làng.

Các cụ cao niên trong làng chẳng thể biết chính xác cây đa này có từ bao giờ, nhưng căn cứ vào những bức hoành phi, câu đối do chính người Hạ Thái làm ra, các chuyên gia sinh vật cảnh xác nhận nó được trồng vào triều đại Tây Sơn, cách nay khoảng hơn 200 năm.

Cuối triều Lê (năm 1778), Hạ Thái chỉ là một xóm nhỏ (gọi là Thượng Kiệt) nằm ở tả ngạn sông Tô Lịch, cách kinh thành Thăng Long nửa ngày đi bộ. Thời ấy Pháp chưa đô hộ nước ta nên không có QL 1A như bây giờ. Sĩ tử từ miền Trung, miền Nam lai kinh ứng thí phải đi thuyền qua sông Tô Lịch mới vào được Quốc Tử Giám. Đến bây giờ, nhiều người dân bản địa vẫn ví đó là “tuyến đường lai kinh”.

Nắm bắt được lợi thế đắc địa của vùng đất cửa ngõ kinh thành, bà con Thượng Kiệt đua nhau mở hàng quán phục vụ những người đi đường, hình thành nên phố Gia Hát. Làng Giường xưa trở thành nơi trọ nghỉ của các bậc nho sĩ khi lều chõng đi thi.

Để tạo không gian thoáng mát, người ta đã trồng cây đa ở đầu phố. Theo năm tháng, thân đa vươn mình lớn dậy, tạo nên “cái ô thực vật” khổng lồ che nắng cho mọi người. Cây đa trở thành nhân chứng lịch sử chứng kiến bao khát vọng vươn tới đỉnh cao tri thức của người Việt.

Cụ Đỗ Văn Vụ (78 tuổi), một người cao niên trong làng chia sẻ: “Cây đa là “cột mốc sống” của hai xã Duyên Thái và Đông Mỹ; hai huyện Thường Tín và Thanh Trì. Cây đa - bến nước - sân đình là biểu tượng cho nét đẹp của làng Việt truyền thống”.

Những trưa hè oi ả, dưới gốc đa tỏa bóng râm như cái ô khổng lồ ven đường làng, mọi người quây quần chuyện trò rôm rả. Chốc chốc, những cơn gió thổi mát rượi khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác khoan khoái.

Cảm hứng cho văn nghệ sĩ

Bóng mát của cây đa đã trở thành một trong những tụ điểm văn hoá của làng. Nó thu nhận bao câu chuyện của đời sống, bao biến thiên của làng nghề sơn mài cổ trên đất kinh kỳ.

14-15-40_nh-3
Cây đa đầu làng Hạ Thái tạo cảm hứng sáng tác cho nhiều họa sĩ

Hạ Thái là nơi sản sinh ra những nghệ nhân tài hoa. Trưởng thôn Đỗ Văn Khoái kể, từ hàng trăm năm trước, người dân của làng đã đi khắp đất Việt để làm hoành phi, câu đối, đồ thờ tự sơn son thếp vàng… trong các cung đình, lăng tẩm, chùa chiền.

Những năm 70 - 80 của thế kỷ XX, đồ sơn mài, khảm trai của làng đã xuất khẩu sang tận Đông Âu, Nam Phi và các nước châu Á (Malaysia và Singapore), tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Ông Vũ Huy Mến, thành viên BCH Hội làng nghề Hạ Thái - Duyên Thái, kể: Hồi bé, tôi đã được ông nội dẫn ra gốc cây đa đầu làng để vẽ tranh. Đến bây giờ, nghệ nhân trong làng vẫn thường tụ họp ở đó để chia sẻ kinh nghiệm làm sơn mài. 

Cây đa đã trở thành cảm hứng sáng tác cho nhiều hoạ sĩ và đi vào thơ ca truyền miệng. Cây đa xù xì, rậm rạp, lừng lững, uy nghiêm và vô cùng thân thuộc. Những đêm trăng vằng vặc, gốc đa làng lại là nơi chứng kiến bao nhiêu lứa đôi thuộc nhiều thế hệ của làng tôi tình tự và đằm thắm trao nhau những lời thệ hải minh sơn…

Mỗi đợt tuyển quân đầu năm, làng tôi cũng chọn bóng đa cổ kính ấy làm nơi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm