| Hotline: 0983.970.780

Cháy rụi kho hàng điện máy hàng trăm mét vuông

Thứ Sáu 20/04/2012 , 16:46 (GMT+7)

Đến 14h chiều 20/4, sau hơn 2 giờ chữa cháy, lực lượng PCCC Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại kho hàng điện tử điện lạnh của Công ty Viettronimex Đà Nẵng.

Đến 14h chiều nay 20/4, sau hơn 2 giờ chữa cháy, lực lượng PCCC Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại kho hàng điện tử điện lạnh của Công ty Viettronimex Đà Nẵng.


Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đang tích cực chữa cháy

Theo các nhân chứng cho biết, vụ cháy tại kho hàng này (tổ 46, hẻm 265 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, Thanh Khê, Đà nẵng) bắt đầu bùng phát mạnh khoảng 12h trưa nay 20/4, sau đó người dân điện báo lực lượng PCCC quận Thanh Khê và Sở cảnh sát PCCC Đà Nẵng.


Một nhân viên của Công ty Viettronimex đứng nhìn chữa cháy

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Thanh Khê đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Tuy nhiên đám cháy bùng phát quá mạnh nên Sở cảnh sát PCCC Đà Nẵng phải điều thêm nhiều xe chữa cháy, xe chuyên dụng và xe tiếp nước với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.


Khói bao trùm cả khu vực rộng lớn

Ngoài ra, lực lượng quân đội nơi Công ty Viettronimex thuê nhà làm kho chứa hàng cũng tham gia vào việc chữa cháy.


Các chiến sĩ quân đội cũng tham gia chữa cháy

Ông Nguyễn Hương - một người dân sống gần kho hàng, chứng kiến vụ cháy cho biết: "Chiều tối qua (19/4), khi tôi đi làm về thì nghe mùi khét rất khó chịu phát ra từ kho hàng này. Tôi có báo với đơn vị cho thuê nhưng không thấy phản ứng gì. Trưa nay lửa mới bùng phát mạnh".


Các xe chữa cháy tiếp cận hiện trường từ trong khuôn viên của doanh trại quân đội

Vì kho hàng kín được bao bọc bởi hai bức tường và chỉ có một cửa ra vào nên việc tiếp cận chữa cháy hết sức khó khăn. Chỉ có 2 xe chữa cháy tiếp cận, phun nước được. Các xe chữa cháy đến sau phải đi vào sân doanh trại quân đội, tiếp cận từ phía sau kho hàng. Tuy nhiên, việc dập tắt đám cháy cũng không đơn giản vì kho kín, nước chỉ phun từ trên xuống hay qua các lỗ thông gió.

Sau khi chữa cháy khoảng 1 giờ đồng hồ mà vẫn không khống chế được ngọn lửa, các chiến sĩ phải tiến hành phá tường và mái tôn kho hàng để đưa vòi nước vào bên trong.


Các chiến sĩ vừa đập vừa kéo mái tôn ra để đưa nước vào bên trong

Đến khoảng 13h30, bức tường và mái tôn kho hàng mới được phá dỡ để chữa cháy. Lúc này ngọn lửa phát ra từ kho hàng vẫn không hề giảm. Khói bao trùm cả một khu vực dân cư rộng lớn. Các xe chuyên dụng liên tục chạy đi chạy lại tiếp nước. Mặt khác một máy bơm được huy động để bơm nước từ ao gần kho hàng cũng được triển khai chữa cháy.


Bức tường phía trong khuôn viên doanh trại quân đội đã được phá để chữa cháy

Đến 14 giờ, lực lượng chữa cháy với hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực dập lửa. Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ hàng hóa trong kho đã bị thiêu rụi và hư hỏng.


Một mảng tường khác cũng được đục thủng để chữa cháy

Được biết, đây là kho hàng của Công ty Viettronimex Đà Nẵng thuê của một đơn vị quân đội quận Thanh Khê để chứa hàng mấy năm nay với diện tích khoảng 200m2. Một nhân viên của Viettronimex cho biết giá trị của kho hàng khoảng trên 1 tỉ đồng.


Một nhân viên của Công ty Viettronimex (áo vàng) giúp các chiến sĩ chữa cháy

Ngoài ra, công ty cũng mới vừa nhập thêm một lô hàng điện máy điện lạnh về để kinh doanh dịp hè cũng bị cháy rụi nên con số thiệt hại chưa thể thống kê hết được.


Hàng điện máy, điện lạnh hư hỏng toàn bộ vừa được mang ra ngoài

Hiện vụ cháy đang được lực lượng chức năng quận Thanh Khê và Sở cảnh sát PCCC tiến hành điều tra làm rõ. 


Rất đông người dân hiếu kỳ đội nắng hàng giờ đồng hồ để xem vụ cháy

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm