| Hotline: 0983.970.780

Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

Thứ Bảy 27/04/2024 , 17:35 (GMT+7)

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trung Chánh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trung Chánh.

Sáng 27/4, tại huyện biên giới Giang Thành, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hi sinh trên tuyến đường 1C và tu bổ cấp thiết di tích lịch sử cách mạng bia tưởng niệm tuyến đường 1C. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng nhiều đại biểu tham dự, thắp hưởng và trồng cây lưu niệm.

Tuyến đường 1C ra đời trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt, nối tiếp đường Hồ Chí Minh trên bộ, từ Tây Ninh, đi trên đất bạn Campuchia, qua biên giới Việt Nam tại Vĩnh Điều (nay thuộc huyện Giang Thành), băng qua rừng tràm Hà Tiên, vượt kinh Tám Ngàn, Mốp Giăng, qua lộ Cái Sắn ... về đến Cái Nứa, Ba Đình (huyện U Minh Thượng). Từ khi thành lập năm 1966 đến năm 1975, tuyến đường 1C đã vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí từ miền Đông về tận mũi Cà Mau và đưa rước hơn 30.000 người ngược xuôi.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đền thờ anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hi sinh trên tuyến đường 1C. Ảnh: Trung Chánh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đền thờ anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hi sinh trên tuyến đường 1C. Ảnh: Trung Chánh.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho biết, dù chỉ tồn tại thời gian ngắn trong chiến tranh nhưng đã có hàng ngàn tấn bom đạn đã dội xuống, hàng trăm trận càn quét khốc liệt của quân thù trên con đường huyết mạch này. Rất nhiều chiến sĩ, lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong đã anh dũng ngã xuống. Đến nay, chúng ta chỉ mới biết có hơn 400 nữ thanh niên xung phong đã hi sinh và hơn 300 người khác bị thương tật sau chiến tranh. Những chiến sĩ và thanh niên xung phong ấy đã gồng gánh sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc trên đôi vai gầy gò nhỏ bé với một niềm tin tất thắng thiêng liêng.  

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Chánh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Chánh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, đền thờ anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hi sinh trên tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành là công trình mang ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trên truyến đường 1C huyền thoại.

Phó Thủ tướng đã ôn lại lịch sử hào hùng và ý nghĩa hết sức quan trọng của tuyến đường 1C. Tuyến đường ra đời trong giai đoạn chiến tranh ác liệt, đế quốc Mỹ tăng cường đánh phá miền Nam, phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân, đường Hồ Chí Minh trên biển bị địch phát hiện, phong tỏa, đánh phá gay gắt, việc vận chuyển thiết bị quân sự Trung ương chi viện cho chiến trường Tây Nam bộ gặp vô vàn khó khăn, bế tắc. Trong tình thế ấy, tuyến đường 1C trở thành huyết mạch, có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực, đón bộ đội từ miền Đông Nam bộ về chi viện cho miền Tây Nam bộ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hi sinh trên tuyến đường 1C. Ảnh: Trung Chánh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hi sinh trên tuyến đường 1C. Ảnh: Trung Chánh.

Để giữ vững huyết mạch của tuyến đường 1C  huyện thoại ấy, có biết bao người con của đất nước, là cán bộ, thanh niên xung phong đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất thân yêu này, tô thắm truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang. Hiện nay, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh tươi đẹp, Giang Thành nay đã trở thành vùng đất nông thôn mới, đóng góp đưa Kiên Giang trở thành tỉnh mạnh của ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu sau buổi lễ, tỉnh Kiên Giang tiếp nhận và làm tốt công tác quản lý, phát huy giá trị to lớn của đền thờ. Xem đây là địa chỉ đỏ, là biểu tượng để giáo dục truyền thống yêu nước, tạo điều kiện để nhân dân, du khách đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ khi đến Giang Thành.

Đền thờ anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hi sinh trên tuyến đường 1C được xây dựng mới hoàn toàn tại ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành với nguồn kinh phí khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, còn tu bổ, xây dựng Bia tưởng niệm tuyến đường 1C tại ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành. Bia tưởng niệm tuyến đường 1C đã được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2018.

Xem thêm
Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công trình cấp nước miền núi ở Khánh Hòa: Công nghệ lạc hậu, vận hành yếu kém

Phần lớn các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Khánh Hòa hoạt động kém hiệu quả, xuống cấp, hư hỏng.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.